Menu Close

Căng thẳng chính trị ở Campuchia, Việt kiều lo lắng

Một quán cafe của một người Việt bị đập phá trong đợt biểu tình đầu tháng 1/2014 tại Phnom Penh. Ảnh: BBC
Một quán cafe của một người Việt bị đập phá trong đợt biểu tình đầu tháng 1/2014 tại Phnom Penh. Ảnh: BBC

Trước việc đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) kêu gọi một cuộc biểu tình rầm rộ với mức độ to lớn đã khiến cho Việt kiều sống tại xứ Chùa Tháp lo lắng.

Đại đa phần Việt kiều ở Campuchia không hề muốn có biểu tình, vì điều này rất dễ xảy ra bạo động, nhất là khi đảng CNRP của ông Sam Rainsy ngày càng mạnh lên.

Đảng CNRP hay ông Sam Rainsy trong mỗi lần đến dịp bầu cử lại dùng chính sách bài người Việt, lấy vấn đề tranh chấp đất đai để kích động người dân. Do đó, các cửa hàng kinh doanh, làng xóm người Việt tại Phnom Penh luôn nằm trong tầm ngắm của những kẻ phá hoại.

Chưa hết, đảng CNRP luôn chọn những ngôi làng có nhiều Việt kiều sinh sống để kích động thù hận giữa hai dân tộc Việt-Miên.

Sau lần kêu gọi biểu tình rầm rộ vào ngày 16/9/2016 để bảo vệ ông Kem Sokha, phó Chủ tịch đảng CNRP, đồng minh chính trị với Sam Rainsy bất thành, ông Kem Sokha vẫn trốn trong trụ sở đảng CNRP mà không dám ra ngoài.

Một quán cafe của một người Việt bị đập phá trong đợt biểu tình đầu tháng 1/2014 tại Phnom Penh. Ảnh: BBC
Một quán cafe của một người Việt bị đập phá trong đợt biểu tình đầu tháng 1/2014 tại Phnom Penh. Ảnh: BBC

Trước đó, tòa án Campuchia cáo buộc ông Kem Sokha đã có hành vi mua dâm với một cô gái hành nghề gội đầu. Cô này đã tung lên trên mạng âm thanh có cuộc trao đổi giữa Kem Sokha và cô ta, trong đó ông Kem Sokha đã hứa hẹn mua cho cô gái gội đầu nhiều món hàng đắt tiền.

Trong những trát gửi đến, ông Kem Sokha đều từ chối trình diện vì viện cớ vào quyền miễn trừ truy tố với tư cách là nhà lập pháp thuộc đảng CNRP.

Mới đây, tòa án Campuchia đã tuyên bố phạt vắng mặt ông Kem Sokha 5 tháng tù giam vì tội mua dâm.