Menu Close

Kỳ thị

Cô giáo lớp Ba Tracy Rosner vừa đệ đơn kiện Nha Học Chánh Miami hồi Hè vì cô bị kỳ thị quá xá. Tưởng cũng nên nhắc qua Miami, thủ phủ của  người gốc Cuba cùng nhiều sắc dân Mỹ La Tinh nói tiếng Tây Ban Nha khác nên một số công việc làm đòi hỏi ứng viên phải biết thêm tiếng Tây Ban Nha. Cô giáo Tracy xin được dạy một lớp học sinh học cả hai sinh ngữ Anh-Tây Ban Nha nhưng không được hiệu trưởng chấp thuận vì cô… hổng biết nói tiếng Tây Ban Nha, mần sao mà dạy cho học sinh. Nhưng cô vẫn kiện (tới bến) vì cho rằng Nha Học Chánh kỳ thị người Mỹ trắng “thiểu số” như cô. Mỹ sao mà dạo này “kỳ thị” nhiều quá đi.

teacher-near-chalkboard-with-spanish-greeting

Tù nhân

Sau một thời gian “ở tù” dân sự, Lawrence John Ripple, 70 tuổi tại Kansas City đã quyết định bước vào trại tù thật. Lawrence bước vào một ngân hàng và đưa mảnh giấy cho các nhân viên, cho biết ông có súng và muốn cướp tiền. Sau khi nhận được ba ngàn tiền mặt thì Lawrence ra ghế… ngồi chờ cảnh sát đến bắt đưa về bót. Té ra Lawrence muốn thoát khỏi tù “dân sự” là nhà của mình nhằm thoát khỏi  “cai ngục” vợ. Ông bảo rằng chẳng thà vào tù thật còn sướng hơn ở với (mụ) vợ cai ngục. Quả là người… phí phách vì cũng có nhiều cha (nội) đang bị “tù” mà hổng dám đi cướp nhà băng để được… tự do (trong  tù thiệt). Hổng biết tù nào sướng hơn?

38061BA100000578-0-image-a-70_1473263727489

Ngân sách ăn nhậu

Ngân sách từ tiền thuế người dân thường được chi cho an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế, xây dựng cầu đường, phúc lợi xã hội…, nhưng những điều này xem ra đã trở thành lạc hậu với những nước tân tiến như nước ta. Theo như công văn gởi lên cấp trên, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh Ủy Hải Dương cho biết chi phí tiếp khách, đãi đằng các đoàn khách trung ương và các tỉnh bạn  đã vượt quá … chỉ tiêu được giao phó nên cần thêm ngân sách, dù đã cắt giảm tối đa các chi phí về y tế, giáo dục. Nói nôm na theo ngôn ngữ phe ta là… mất khả năng chi trả chi phí ăn nhậu. Hiện tỉnh ta còn thiếu tiền nhậu 310 triệu và tương lai có thể thâm thủng thêm hàng tỉ đồng. Làm quan xứ ta thiệt khổ cực, coi dân coi nước mà cứ thiếu hụt ngân sách (nhậu) như vậy mần răng mà làm việc tốt cho được.

Untitled-1