Menu Close

Mưa lớn khiến phi trường Tân Sơn Nhất tê liệt

Tân Sơn Nhất biến thành sông. Ảnh: Tuổi Trẻ
Tân Sơn Nhất biến thành sông. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cơn mưa như trút nước dồn dập đổ xuống Sài Gòn đã làm cho phi trường Tân Sơn Nhất bị tê liệt. Theo báo chí trong nước cho biết, có 11 chuyến bay tới Tân Sơn Nhất đã phải chuyển hướng hạ cánh.

Cùng với đó, hơn 20 chuyến bay nội địa và quốc tế đã phải bay vòng vòng trên không trung do không thể hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Một số trong đó đã phải quay lại phi trường Cam Ranh, Liên Khương (Đà Lạt) và Đà Nẵng.

Trong khi đó, tại ga quốc nội, rất nhiều hành khách đã phải ngồi đợi vì không biết chuyến bay của mình bị hoãn đến bao giờ.

Đây không phải là lần đầu tiên phi trường Tân Sơn Nhất bị tê liệt, trước đó, ngày 11/9/2016, rất nhiều chuyến bay đã không thể hạ cánh do phi trường bị ngập lụt trong biển nước.

Việc phi trường Tân Sơn Nhất bị tê liệt, chìm trong biển nước đã được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu. Vì từ sau 1975, diện tích phi trường Tân Sơn Nhất bị lấn chiếm làm méo mó, biến dạng nơi này. Nguy hiểm hơn, một loạt đại gia được sự hậu thuẫn từ các tướng trong quân đội đã âm mưu thôn tính, biến đất đai của phi trường thành khu resort, sân golf, xây nhà hàng, khách sạn.

Từ đó, những nơi làm công trình cống để thoát nước cho phi trường đã bị san bằng. Cứ mỗi cơn lớn nơi này lại bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Hành khách ngồi chờ la liệt trong ga quốc nội. Ảnh Vietnamnet
Hành khách ngồi chờ la liệt trong ga quốc nội. Ảnh: Vietnamnet

Trong số những đại gia làm biến dạng, chiếm được nhiều đất ở phi trường Tân Sơn Nhất phải nói đến tập đoàn Him Lam và đại tá quân đội CSVN, ông Phùng Quang Hải. Ông Hải chính là con trai của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.