Sau khi xảy ra vụ hình cảnh huyện Đông Anh đánh đập phóng viên Trần Quang Thế của báo Tuổi Trẻ, chính quyền Cộng sản thành phố Hà Nội đã yêu cầu công an phải vào cuộc điều tra. Ngày 29/9/2016, đại tá công an Cộng sản Nguyễn Duy Ngọc, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội cho biết, phóng viên báo Tuổi Trẻ bị hình cảnh huyện Đông Anh “gạt tay vào má” và “giơ chân đá” nhưng không trúng. Đồng thời xử phạt hành chính phóng viên Trần Quang Thế.

Chiều tối ngày 29/9/2016, trả lời truyền thông, đại tá Nguyễn Duy Ngọc không cho hành vi đánh phóng viên báo Tuổi Trẻ là một vụ hành hung, mà coi đó chỉ là “xô xát”. Cùng với đó, ông còn cáo buộc phóng viên Trần Quang Thế đến hiện trường tác nghiệp nhưng không xuất trình giấy tờ.
Việc bao che cho thuộc cấp của ông Nguyễn Duy Ngọc khiến dư luận lên án. Đặc biệt là cánh nhà báo ở Việt Nam. Vì với rất nhiều hình ảnh, video clip ghi lại cảnh phóng viên Trần Quang Thế bị hành hung, bị một toán hình cảnh huyện Đông Anh khoảng 10 người đánh đập gây hộc máu.
Có một điều là lùng, mặc dù phóng viên của mình bị đánh đập, nhưng báo Tuổi Trẻ lại phản ứng rất hời hợt.

Trả lời truyền thông, đại tá công an Cộng sản còn cho biết đã gửi quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Quang Thế mới một loạt tội danh. Trong đó, gồm: Vào khu vực cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước (phạt 2 triệu đồng); Chụp ảnh tại khu vực cấm (phạt 2 triệu đồng); có lời nói lăng mạ người thi hành công vụ (phạt 2,5 triệu đồng); lợi dụng tư cách nhà báo để cản trở công an làm việc (phạt 7,5 triệu đồng); đậu xe trên cầu (phạt 350 ngàn đồng); không chấp hành hiệu lệnh (phạt 55 ngàn đồng).
Từ nạn nhân, phóng viên Trần Quang Thế biến thành tội phạm với tổng mức hình phạt lên đến 14,405,000 đồng (gần 650 Mỹ kim).
Còn đối với những hình cảnh đã đánh phóng viên, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết họ sẽ bị khiển trách.