Hổng biết “khoa học da” nào đưa ra “Quy tắc 5 giây” (Five-second rule) rằng, đồ ăn mà rớt xuống đất và được nhặt (gấp) trong vòng 5 giây thì… chưa sao, còn ăn (ngon lành) được. Vậy là làm các khoa học gia (thiệt) cứ phải đi chứng minh là quy tắc này sai, vì cứ rớt xuống đất là đồ ăn có khả năng nhiễm khuẩn, nhiễm trùng (nằm đâu đó dưới đất), theo như công bố từ đại học Rutgers mới đây vậy. Mấy cha khoa học gia này quả là… rối chuyện, cứ sang học hỏi xứ ta thì biết. Đồ ăn, thịt cá cứ để nằm dưới đất cả ngày mà có sao đâu. Thịt cá, trái cây cứ bơm tẩy hóa chất vào là thành hàng “đặc sản” và có… “chất lượng”, mà dân ta vẫn ăn-nhậu-sống (hạnh phúc nhất thế giới) tưng bừng.
Xạ thủ
Một trong những kỹ năng cần thiết và tối quan trọng mà một người cảnh sát cần có là khả năng bắn súng. Bắn chính xác và nhanh. Bắn sao mà cướp hay khủng bố đang có vũ khí trên tay phải ngã (ngựa) trước khi mình có khả năng bị (cáo phó) lên mặt báo. Nên sếp Jose Marquez của Sở Cảnh Sát Aurora của Colorado ắt phải tập luyện dữ dội, mới trở thành một xạ thủ hiếm có trong năm nay. Khi truy bắt bọn cướp tại một bãi đậu xe, phát hiện một tên chĩa súng vào mình, sếp Jose đã nổ súng và viên đạn chui tọt vào… họng súng của tên cướp này. Rất tài. Nhưng giá chui luôn vào… họng hắn ta thì khỏi nuôi báo cô, tốn tiền thuế dân.
Chung tình
Vợ mất, thay vì đi thêm (vài) bước nữa như người khác, James Davis, 73 tuổi tại Alabama lại hết sức chung tình với vợ khi muốn chôn bà ngay… trước cửa nhà. James bảo rằng đó là ước nguyện cuối cùng của người vợ quá cố của mình và vì nó cũng tiện lợi cho ông ra vào thăm viếng bà mỗi ngày. Bị tòa phán phải dời mộ vào nghĩa trang, James kháng án lên tòa thượng thẩm và cãi rằng, quanh ông người ta nuôi heo, bò, chó, ngựa… hà rầm ngay trước và sau nhà, lấy lý gì ông không được… nuôi (chôn) vợ ngay trước nhà mình. Chung tình thuộc loại hàng hiếm nghen.