Menu Close

Vô địch

Bảo Huân
Bảo Huân

Hùng hỏi Việt:

– Vừa rồi Việt Nam có huy chương vàng Olympic lần đầu hả mậy?

– Ừ, một cái.

– Biết bao giờ  mình mới đoạt luôn cúp thế giới nhỉ?

– Sao không? Hai cái!

– Sao báo không đăng?

– Đăng hoài.

– Cúp bóng bàn hả?

– Không. Cúp điện và Cúp nước.

Học Nguyễn (San Francisco-CA)

Mách

Anh nọ đang đạp xe ngoài đường thì bất ngờ có hai cô gái đi ngược chiều cười cười chỉ khúc giữa:

– Anh ơi, chân giữa anh thòi ra kìa.

Anh chàng đỏ mặt, hốt hoảng dừng xe. Nhìn xuống dưới, kiểm tra dây kéo quần và phát hiện cái chân chống xe chưa gạt lên.

Ngọc Trâm (UTD – sưu tầm)

Lý do

Trong phòng hòa nhạc, một thính giả hỏi người ngồi bên cạnh:

– Tôi chưa biết bản sonata này của nhà soạn nhạc Plongelstein. Hai chương đầu nghe buồn quá nhỉ…

– Khi ông ta sáng tác 2 chương đầu này là lúc vợ ổng vừa bỏ ổng.

– Chương thứ ba, phải nói là cực kỳ bi thảm.

– Đó là lúc vợ ông ta quay lại.

Phan Chuong Duong (Seattle – sưu tầm)

Horray hiếu trịnh (Gainesville - GA- gởi lại từ tranh của báo Tuổi Trẻ Cười)
Horray hiếu trịnh (Gainesville – GA- gởi lại từ tranh của báo Tuổi Trẻ Cười)