
Đúng như thông cáo với báo chí, sáng ngày 18/10/2016, Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam cùng 1.000 giáo dân đã tề tựu tại nhà thờ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, chuẩn bị cuộc hành trình hơn 200km đến tòa án Kỳ Anh ,Hà Tĩnh để kiện Công Ty Formosa.


Trước đó vào ngày 17/10, chính quyền huyện Quỳnh Lưu đã có công văn đề nghị Linh Mục Đặng Hữu Nam không đi kiện Formosa vì lý do…thời tiết không tốt.

Bất chấp sự ngăn cản của chính quyền, Linh Mục Đặng Hữu Nam cùng 1.000 giáo dân vẫn quyết định đi Hà Tĩnh kiện Công Ty Formosa. Tuy nhiên, họ đã bị chính quyền cộng sản tỉnh Nghệ An tìm mọi cách ngăn chặn.

Công an cùng người lãnh đạo hãng taxi Mai Linh cấm không cho tài xế chở giáo dân vào Hà Tĩnh khiếu kiện. Tài xế nào cãi lệnh sẽ bị đuổi việc. Họ đành phải quay trở về trạm điều hành. Không có đủ xe, Linh Mục Đặng Hữu Nam phải để giáo dân ở lại. Ông và hơn 100 người đại diện đến Hà Tĩnh.

Khi xe đi tới thành phố Vinh, hàng trăm cảnh sát giao thông đã “đón chào” ông. Cảnh sát chặn đường, bắt Linh Mục Đặng Hữu Nam xuất trình giấy tở, và đã tịch thu giấy tờ cá nhân của ông.

Chính quyền địa phương huy động hàng trăm công an giả dạng thường dân, ngồi trên những chiếc xe hai bánh thách thức, khiêu khích phái đoàn đi kiện. Khi phái đoàn bị chặn dừng lại, những tên công an giả dạng đã xông vào đánh rất nhiều giáo dân.

Lúc 11 giờ sáng xe của Linh Mục Đặng Hữu Nam và phái đoàn bị ngăn chặn, không cho vào địa phận của tỉnh Hà Tình. Ông Vi Văn Sửu – chánh thanh tra tỉnh Nghệ An – đến tận nơi nói rằng: Phái đoàn có thể tiếp tục đi, tuy nhiên, ông không đảm bảo an toàn tánh mạng cho họ. Linh Mục Đặng Hữu Nam và phái đoàn quyết định dừng xe tại Hà Tĩnh, chờ Đức Cha Nguyễn Thái Hợp đến giải quyết.

Cuối cùng Linh Mục Đặng Hữu Nam quyết định quay về Giáo xứ Phú Yên, vì vấn đề an toàn của giáo dân.
