Ở nơi nào tôi chưa biết chứ tại Dallas, thi thoảng được nghe ban nhạc “One Man Band” Huy Thọ với cây keyboard, hay Chí Thiện “solo” guitar cũng rất rộn ràng, rôm rả. “Nhạc sĩ” tài tử Ian Bùi vừa lướt guitar vừa thổi armonica cũng đem đến người nghe những giây phút sảng khoái bất ngờ. Nhưng cầu kỳ nhất, có thể phải nói đến Arthur Van Poppel. Ngón guitar của ông đã mức tuyệt kỹ. Không dừng lại ở đó, ông có thể vừa đánh đàn vừa thổi kèn và điều khiển một dàn trống và kèn bằng chân thành một dàn hợp xướng. Đáng kể là riêng chiếc xe chở dàn nhạc của Arthur Van Poppel cũng đủ đáng đồng tiền bát gạo và được xem là một sáng tạo độc nhất vô nhị!
Nếu rảnh, bạn có thể vào internet, xem một pha biểu diễn của ông tại http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HCnIPZSxS7A

Arthur Van Poppel và dàn nhạc lưu động
Ban nhạc “chật chội” nhất
Trong khi ông Arthur Van Poppel lẻ loi đơn chiếc thì có một ban nhạc đông đúc như cái… chợ. Ban nhạc “pop” AKB48 ở Nhật đang nổi tiếng khắp thế giới. Cái tên AKB48 “dịch” từ tên phố Akihabara ở Tokyo. Đây cũng là ban nhạc “pop” chiếm kỷ lục về ca sĩ với 60 thành viên. Thành viên trẻ nhất mới 14 tuổi và “già” nhất chỉ 24. Năm ngoái AKB48 thu được trên $200 triệu đô la tiền bán CD và con số này dường như chưa chịu dừng lại! Bạn có thể xem những cô bé xinh xắn này biểu diễn tại http://www.youtube.com/watch?v=yNg3mcjhq9w


Ban nhạc AKB48