Cô:
– Kể tên các loại bến trong giao thông.
– Thưa cô: bến xe.
– Giỏi!
– Thưa cô: bến đò
– Giỏi!
– Thưa cô: bến phà.
– Giỏi!
– Thưa cô: Bến Tre.
Đoan – Nguyễn Ngọc (Seattle – sưu tầm)

Khó thoát
Đàn bò chán cảnh nhốt chuồng bèn rủ nhau đi trốn. Chúng bàn kế hoạch:
– Nếu mình thò cổ ra mà thấy tên chăn bò đứng bên tay trái thì chúng ta sẽ rẽ sang tay phải.
– Nếu nó đứng bên phải thì sao?
– Thì ta sẽ trốn đi bên trái. Rất đơn giản…
Một con xung phong ra ngoài chuồng để xem xét, lúc lâu sau hắn trở về, lắc đầu buồn bã:
– Kế hoạch hỏng bét! Chúng mình không trốn nổi đâu, thằng chăn bò không có mặt ở ngoài ấy!
Jenny Phượng (Houston- gởi)
Tỉnh
Ông chồng nhậu nhẹt với bạn bè ở nhà, trong cơn hứng lớn tiếng vỗ ngực:
– Trong cái nhà này, tao là vua!
Lũ bạn vỗ tay rầm rầm. Bà vợ bước vào, ông chồng lắp bắp:
– A. Còn đây là… mẹ vua!
Tin Tin (st)
Hậu quả
Hai vợ chồng trẻ đi mall, cô vợ thấy một em bé dễ thương, liếc chồng:
-Sau này con mình mà giống anh thì xong đời.
Chồng đáp:
– Nó mà không giống anh thì em và bố thằng nhóc cũng xong đời.
Hậu Nguyễn
Kết
Bà Nội kể chuyện cổ tích “…Khi chia tay, cô gái hét lên”:
– ‘Thiếu anh, em không sống nổi…”
Đám cháu hồi hộp:
– Rồi cổ chết thiệt hông nội?
– Chết thiệt! 80 năm sau.
Hậu Nguyễn

