
Nguyễn Văn Hạ, một trong số ba thủy thủ người Việt trên con tàu FV Naham 3 vừa được trả tự do ngày 22/10/2016. Trước khi rời Nairobi trở về Việt Nam, anh đã trao đổi với đài BBC Tiếng Việt, về thời gian hơn 4 năm 6 tháng sống dưới tay hải tặc Somalia.
Thủy thủ Nguyễn Văn Hạ cho biết: Trong số 29 thủy thủ bị bắt cùng với con tàu năm 2012, ba người đã thiệt mạng khi bị giam giữ. Những người thiệt mạng là một người Trung Quốc, một người Đài Loan, và một người Indonesia.

Họ không bao giờ nghĩ có cơ hội trở về. Vì thế, khi biết được phóng thích, họ rất vui mừng, nhất là khi được liên lạc với gia đình.
Cướp biển Somalia không đánh đập con tin. Cái ác của họ là cho ăn uống quá kham khổ. Đau ốm gần chết họ mới cho thuốc.
Mỗi ngày họ chỉ được một mẩu bột trộn mùn luộc, được một lít nước. Không có nhà để ở, họ phải sống dưới bụi cây, nằm dưới đất suốt thời gian bị giam giữ.

Vì ăn uống quá kham khổ, không có muối, không có rau, cơm bột chỉ được một nắm, nước đầy sạn, đất bay vào, đa số bị đau bụng rất nhiều. Sức khỏe của họ bị hao mòn, có lẽ phải mất mười năm nữa mới có thể hồi phục.

Anh Nguyễn Văn Hạ cũng cho biết: Tuy hoàn cảnh nghiệt ngã, nhưng họ cố gắng đùm bọc lẫn nhau, và giữ gìn sức khỏe. Khi hải tặc bảo làm việc, nếu thấy đáng họ mới làm; không làm hết mọi công việc theo yêu cầu của cướp biển.
