
Mới đây báo chí Việt Nam trích dẫn lời cư dân địa phương ở xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, cho biết: Vừa nhận được tiền cứu trợ do các nhà hảo tâm trao tặng, nạn nhân lũ lụt đã bị chính quyền địa phương “thu lại tiền cứu trợ,” với lý do “chia đều cho các gia đình.”

Trao đổi với các ký giả trong ngày 26/10, một đại biểu quốc hội của tỉnh đã xác nhận sự kiện này. Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình, đã đưa ra văn bản “yêu cầu chính quyền địa phương trong tỉnh phải nghiêm túc, trong việc tiếp nhận hàng cứu trợ. Nhà chức trách sẽ điều tra, làm rõ, nghiêm trị bất cứ ai vi phạm.”
Được biết chính quyền tỉnh chỉ thị chính quyền địa phương trả lại tiền, theo danh sách các nạn nhân lũ lụt đã được trao tặng.

Trao đổi với Đài VOA Tiếng Việt, một nữ nhân viên có tham gia chương trình đến tận nơi cứu trợ nạn nhân bão lục, cho biết: Ngay sau khi vừa được trao tặng phần quà cứu trợ, những người dân nghèo khổ, khánh kiệt vì lũ lụt ở Nghệ An Hà Tĩnh, đã bị chính quyền thôn đến tịch thu. Họ cảm thấy bất bình, bất công, bất hợp pháo, vì đồng bào bị thiên tai lũ lụt bị lấy mất tặng phần cứu đói rét.

Trên trang truyền thông xã hội Facebook, một luật sư đã nhận xét thật nghiêm khăc, và nhận định đây là hành động “cưỡng đoạt tài sản.” Theo lời vị luật sư này, cần phải khởi tố những người vi phạm; nếu không sẽ dung túng đối với hành vi của một số người, đã nhân danh sự nhân đạo và công bình, ngang nhiên cướp đoạt tài sản của những người khốn khổ, khiến niềm tin vào sự tử tế lương thiện trong xã hội Việt Nam, ngày càng xuống thấp.


