Người Mỹ cũng “sợ ma” không thua gì ta; riêng “nhát ma” thì hơn hẳn; mùa Halloween chúng ta phải tốn tiền để được “nhát ma” ở các “ngôi nhà ma” mà các nơi mở ra để hốt bạc.
Nhưng những ngôi nhà bị ma ám thật sự vẫn đang tồn tại trên khắp nước Mỹ. Và các giai thoại ma ám ở các ngôi nhà này vẫn được truyền tụng.
Ngôi nhà càng cổ kính đồng nghĩa với việc có nhiều hồn ma của những người đã từng sinh sống ở đó vẫn lẩn quất ám ảnh ngôi nhà.
Biệt thự Morris-Jumel, New York
Xây dựng năm 1765. Nếu có dịp đặt chân đến biệt thự Morris-Jumel, bạn sẽ không thể tin rằng căn biệt thự hàng trăm tuổi này lại nằm ngay tại Manhattan. Căn biệt thự được cho là bị ám bởi hồn ma của Eliza Jumel, một nhà hoạt động xã hội tự do từng sống trong thế kỷ 19. Tuy nhiên, cũng có những ghi nhận cho thấy hồn ma của George Washington từng rảo bước trong căn nhà, bởi đây là nơi ông từng sử dụng làm văn phòng trong cuộc Cách mạng nước Mỹ (American Revolution).

Ngôi nhà Old Stone House Washington D.C
Xây dựng năm 1765. Ðây có thể coi là một trong số ít những ngôi nhà cổ vẫn còn được giữ gìn nguyên bản kiến trúc. Ngôi nhà đá cổ thậm chí được xây dựng trước khi thủ đô Washington ra đời. Có tới 11 hồn ma trong ngôi nhà cổ này bao gồm hồn ma của 3 trẻ em và một người nô lệ da đen.

Grumblethorpe, Philadelphia, Pennsylvania
Xây dựng năm 1744. Ngôi nhà từng là trụ sở của Thiếu tướng Anh James Agnew, người đã bị sát hại bởi một tay sung bắn tỉa. James Agnew đã được mang đến Grumblethorpe sau khi bị thương. Tại đó vết thương của ông đã chảy máu cho đến chết trên sàn phòng khách. Máu của Agnew đã để lại vết không thể tẩy sạch trên sàn gỗ và người ta còn nhìn thấy hồn ma của ông ta lởn vởn trên cầu thang của căn nhà vào lúc nửa đêm.

Biệt thự Growden, Bensalem, Pennsylvania
Xây dựng năm 1685. Ðây là nơi từng vinh dự được tiếp đón các nhà lập quốc của nước Mỹ như George Washington và John Adams. Benjamin Franklin cũng từng có thời gian nghỉ ngơi tại đây. Người ta đồn rằng hồn ma của Benjamin thường xuất hiện trên bãi cỏ tại biệt thự trong những cơn giông bão, sấm chớp.

Ngôi nhà Seabrook Wilson, New Jersey
Xây dựng năm 1663. Ngôi nhà được biệt danh Spy House. Nơi đây trước từng là một tửu quán trong chiến tranh, là nơi các mật vụ ngầm tác nghiệp để thu thập các tin tức tình báo. Có lời đồn rằng Seabrook Wilson bị ám bởi hồn ma một người phụ nữ mặc đồ trắng lang thang khắp các căn phòng để tìm con.

HG sưu tầm