Lần trước đến Anh trình diễn, Kylie Minogue đã dẫn theo một đạo quân các vũ công, diễn viên nhào lộn và phần dàn dựng sân khấu thật sự tráng lệ với 200 bộ trang phục được thiết kế bởi Dolce & Gabbana. Tổng giá trị của tour Aphrodite này nghe nói lên đến 15 triệu bảng Anh và đương nhiên, phải được trình diễn trước sân vận động O2 đặc kín 20,000 khán giả. Lần này trở lại nước Anh, Kylie thực hiện chuyến lưu diễn Anti tour và giống như cái tên, tour này hoàn toàn ngược với lần trước, không còn những thiết kế sân khấu tráng lệ, không còn những bộ trang phục tỉ mỉ và cũng không còn vũ công

Kylie diễn trong một sô đơn giản, gọn nhẹ, ăn mặc bình thường với quần jeans, áo thun và trước một lượng khán giả chỉ bằng một phần nhỏ số lượng khán giả thường lệ của cô. Dĩ nhiên, cô xuất hiện ở các địa điểm nhỏ gọn hơn. Đêm đầu trong chuyến lưu diễn, cô có mặt tại học viện Manchester, một điểm diễn quen thuộc với giới sinh viên trước lượng khán giả 2,300 người, đêm thứ 3 của cô sau đó ở Hammersmith Apollo thì có lượng khán giả gấp đôi. Sô diễn đầu tiên đã bán sạch vé trong vòng 10 phút.
Sô diễn của Kylie Minogue khá hiếm hoi, tour Aphrodite diễn ra 3 năm sau lần trình diễn cuối cùng của cô ở Anh nhưng các sô kiểu đơn giản và thân mật như thế này thuộc dạng ngàn năm một thuở. Cả giới ái mộ lẫn giới phê bình đều trông chờ vào các đêm diễn đặc biệt này.
Tour diễn Anti này khởi đầu từ quê nhà của cô ở Melbourne, nơi cô diễn 2 đêm ở nhà hát Palace. Cô cũng không trình diễn các bài hit nổi tiếng mà hát lại những bản nhạc khán giả chưa bao giờ được nghe, các bản demo hoặc các bài nhạc hiếm như Do it again, chưa bao giờ diễn live.

Trong thời điểm mà các buổi diễn nhạc càng lúc càng tráng lệ với sự chi phối của nhiều yếu tố kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng…, việc các nghệ sĩ nổi tiếng lại có cách diễn hoàn toàn ngược lại mang đến một không khí tươi mới với việc trở lại những gì cơ bản nhất, những điều cội rễ.
Đây là cách để họ có thể tìm lại cảm xúc, tìm lại sự gắn kết với người hâm mộ trước khi trình diễn tại O2 hồi năm 2010, nhóm Arcade Fire từng thổ lộ rằng họ sợ việc trình diễn tại các điểm rộng lớn quá khiến họ mất đi mối gần gũi với fan. Trong khi đó thì Dave Grohl của nhóm Foo Fighters quan tâm đến fan tới mức cho tháo bỏ các rào cản trong buổi diễn để họ có thể tràn lên sân khấu.
Thi thoảng, mọi nghệ sĩ đều muốn trở lại cội rễ của mình. Năm ngoái, Rihanna đã đi đến buổi diễn ở sân O2 bằng cách đi xe điện ngầm. Thậm chí cô còn được chuẩn bị sẵn chiếc thẻ điện tử Oyster để sử dụng thường xuyên các phương tiện giao thông công cộng ở Anh chứ không mua vé một lượt. Đương nhiên, cô không đi một mình mà được vây quanh bởi các vệ sĩ.
Các nghệ sĩ đình đám nhất trên thế giới vẫn có các buổi diễn nhỏ (với tầm cỡ của các tên tuổi này, khoảng vài ngàn khán giả được xem là nhỏ) như Bruce Springsteen tại liên hoan South by Southwest (khoảng 2,500 khán giả) năm 2012; Coldplay tại Dingwalls năm 2011 (khoảng 500); Blur tại một bảo tàng ở Colchester East Anglian (khoảng 150) và trường học cũ của họ Goldsmiths (khoảng 400) vào năm 2009. Paul McCartney cũng từng diễn tại ICA năm 2007 (trước 300 khán giả).

NV