Ngày nào anh yêu em,
anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời
Ngày nào em yêu anh,
em hẳn quên với trời hạnh phúc mới
Em ơi! Đông lại về từ trăm năm lạnh giá
Tim anh như ngừng thở, từ sau ân tình đó
Em nghe không? Mùa đông, mùa đông
Xưa nay, rất nhiều người cho rằng mùa Thu là mùa của tình yêu. Có lẽ vì mùa này trông lãng mạn nhất trong năm. Nhiều thi sĩ, nhạc sĩ đều lấy mùa này làm đề tài cho tác phẩm của mình. Hình như chỉ có nhạc sĩ Trần Thiện Thanh lại chọn mùa Ðông cho nhiều bài tình ca của ông. Sự lựa chọn này có vẻ như thực tế hơn, theo một công trình nghiên cứu mới đây được tạp chí Mirror bên Anh nhắc đến.
Thực ra, công trình này không nghiên cứu về tình yêu chung chung mà chỉ nhắm vào chuyện ngoại tình. Họ nói, vào mấy tháng mùa đông lạnh lẽo, người ta ngoại tình gấp đôi. Sự gấp đôi này không phải là số lần mà số lượng người ngoại tình. Một nguồn độc lập khác, trang Illicit Encounters chuyên “mai mối” những chuyện yêu đương ngoài giá thú, cũng xác nhận vào những tháng mùa đông số lượng người tham gia tăng 50 phần trăm. Các chuyên gia cho rằng không phải sự lạnh lẽo của mùa đông làm cho người ta ngoại tình. Thủ phạm chính là cái không khí ảm đạm của nó đã kích thích chuyện đó. Sự ảm đạm khiến người ta không muốn làm gì… khác! Ngoài ra, trong 500 người được phỏng vấn, 79 phần trăm nói rằng vào mùa đông trời mau tối cũng giúp chuyện ngoại tình được dễ dàng hơn. Ðặc biệt đối với mấy vụ ngoại tình… quanh xóm, trời tối tối mà mặc áo quần đội mũ trùm che kín thân hình càng làm người khác khó nhận diện mình! Giả bộ đi dạo rồi “lẻn” vào nhà “ai” đó; khỏe re! Thành ra, không ít người như muốn đồng tình với nhạc sĩ Trần Thiện Thanh để tôn vinh mùa Ðông: “Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa đông, ôi Mùa Ðông Của Anh…”
Theo quan niệm của nhạc sĩ, những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Có lẽ cựu Tổng thống Bill Clinton cũng cảm thấy như vậy khi ông gặp gỡ cô thực tập viên Monica Lewinsky tại tòa Bạch Ốc. Theo lời khai hữu thệ của Monica, thời gian hai người “trong vòng tay tình ý” của nhau, bắt đầu từ Tháng Mười Một năm 1995. Ðấy là quãng thời gian mùa đông lại về trên nước Mỹ, đặc biệt ở vùng Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Cũng theo lời khai của Monica, những lúc ấy thường có mặt bà Hillary ngay trong tòa Bạch Ốc! Ðâu phải vì làm Tổng thống mà không biết sợ… vợ; cái chính là do… mùa đông! Mùa đông giúp đàn ông có can đảm làm những chuyện động trời (động đất?) ngay trước mũi vợ. Chuyện xảy ra lâu rồi, lẽ ra không nên nhắc lại làm gì vì có thể khiến bà Clinton… thất cử Tổng thống. Tuy nhiên phải nhắc sơ như thế để những ai xưa nay yêu mến nhạc sĩ Trần Thiện Thanh lại càng ái mộ ông hơn. Ông không chỉ là một nhạc sĩ (và ca sĩ) mà còn là một nhà tâm lý về tình yêu. Thời đó, có thi nhạc sĩ nào khác thấy được điều mà khoa học ngày nay mới bắt đầu để ý đến?
Cựu Tổng thống Bill Clinton chính vì không hiểu được tâm lý ấy, đã tự đẩy mình vào một cảnh ngộ suốt đời không thể quên:
Xưa hôn em một lần, rồi đau thương tràn lấp…

HNH