Mới 4 giờ sáng, Giám thị trại giam tập hợp tất cả các phạm nhân và hớt hải thông báo:
– Các anh dậy ngay. Ông Trần Đại Quang sắp có mặt ở đây.
Có tiếng ngáp:
– Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Trước sau gì thằng cha đó cũng vào tù mà!
Nguyễn Tiến Lộc (Hải Ninh – lượm lặt)

Lòng tốt
Một anh chàng lái xe xuyên bang suốt đêm, đuối sức, anh tấp vào lề đường tại một thành phố nhỏ đánh một giấc ngắn.
Chẳng may, đường phố mà anh ta chọn là một trong những lộ trình của những người chạy bộ buổi sáng.
Vừa lim dim mơ màng một lúc thì có tiếng gõ vào cửa kiếng:
– Cái gì vậy?
– Xin lỗi, ông có biết mấy giờ rồi không?
Anh uể oải nhìn đồng hồ của xe hơi:
– 6 giờ 15.
Người chạy bộ cám ơn rồi chạy đi.
Đang lơ mơ thì lại có một tiếng gõ:
– Xin lỗi ngài có biết mấy giờ rồi không?
– 6 giờ 25!
Người kia cám ơn và chạy đi.
Anh hiểu rằng họ sẽ tiếp tục làm phiền mình, bèn lấy một mẩu giấy và ghi “Tôi không biết mấy giờ!”, rồi dán lên kiếng xe.
Anh yên chí, nhắm mắt. Đang mơ màng thì có tiếng gõ lộp cộp:
– Anh gì ơi! Bây giờ là 7 giờ 45 nha!
Hồ Mỹ Nhân (Plainview-TX, gởi)
