Menu Close

Quân nhân Hoa Kỳ ngăn chặn thảm sát Mỹ Lai qua đời

Ông Lawrence Colburn (đứng) và người dân Mỹ Lai trước nấm mồ của nạn nhân bị thảm sát năm 1968. Ảnh: Fox News
Ông Lawrence Colburn (đứng) và người dân Mỹ Lai trước nấm mồ của nạn nhân bị thảm sát năm 1968. Ảnh: Fox News

Bà Lisa Colburn, vợ của xạ thủ máy bay trực thăng Lawrence Manley Colburn, cho hãng thông tấn The Associated Press biết: Chồng của bà đã qua đời, hưởng thọ 67 tuổi, sau 31 năm điều trị bệnh ung thư.

Ông Colburn, bên phải, và ông Hugh Thompson gặp các học sinh khi họ trở lại Mỹ Lai năm 1998. Ảnh: Claro Cortes IV/Reuters/Washington Post
Ông Colburn, bên phải, và ông Hugh Thompson gặp các học sinh khi họ trở lại Mỹ Lai năm 1998. Ảnh: Claro Cortes IV/Reuters/Washington Post

Ông Lawrence Manley Colburn, ông Hugh Thompson, và ông Glenn Andreotta là ba quân nhân người Mỹ đã có công trong việc ngăn chặn thảm sát tại làng Mỹ Lai, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ngày 16/3/1968.

Bia mộ của ông Glenn Andreotta. Ảnh: Find A Grave
Bia mộ của ông Glenn Andreotta. Ảnh: Find A Grave

Ba tuần sau vụ thảm sát Mỹ Lai, ông Glenn Andreotta tử trận tại Việt Nam. Ông Hugh Thompson qua đời năm 2006 tại Lafayette, Louisiana. Ông Lawrence Manley Colburn là người cuối cùng sống sót vừa qua đời ngày 13/12/2016 tại Georgia.

Ông Hugh Thompson. Ảnh: Tom Joad
Ông Hugh Thompson. Ảnh: Tom Joad

Ông Ông Lawrence Manley Colburn và ông Hugh Thompson được đề cử giải Nobel Hòa Bình Năm 2001, vì hành động ngăn cản và kết thúc cuộc thảm sát tại Mỹ Lai. Họ được trao tặng Huân Chương Soldier’s Medal – huân chương cao quý nhất của Quân Đội Hoa Kỳ nhờ lòng trung dũng không liên quan đến việc xung đột với kẻ thù

Hình tư liệu về những ngôi mộ tập thể tại Mỹ Lai 45 năm sau cuộc thảm sát năm 1968. Ảnh: AP/VOA
Hình tư liệu về những ngôi mộ tập thể tại Mỹ Lai 45 năm sau cuộc thảm sát năm 1968. Ảnh: AP/VOA