Menu Close

Giáng Sinh và tình người ấm áp

Garland, TX. Câu chuyện bắt đầu từ năm ngoái, trong một dịp đi mua hàng, bà Kim Chen, Giám đốc Lee’s Sandwiches Garland gặp ba chiếc xe cảnh sát đậu trước một cửa hàng bán tạp hóa nơi mình thường đến mua sắm cho cửa hàng, bà liền hỏi các viên chức cảnh sát có phải vừa có việc nguy cấp xảy ra tại đây không. Bà T. Williams, viên chức cảnh sát thuộc sở DART Police Department chuyên giữ an ninh tuyến xe bus của thành phố Dallas cho biết toán của bà tự nguyện góp chút đỉnh tiền cá nhân đến đây mua một chút đồ tiêu dùng giúp cho anh chị em homeless đang gặp khó khăn tại Dallas.

Cảnh sát DART và Ban giám đốc Lee’s Sandwiches.
Cảnh sát DART và Ban giám đốc Lee’s Sandwiches.

Cảm động trước nghĩa cử của cảnh sát, chẳng những lo bảo vệ dân chúng 24/24 giờ mà còn lo giúp đỡ người khó nghèo nữa, nên bà Kim Chen liền xin được trả số tiền mua sắm này, và đề nghị Lee’s Sandwiches xin được đồng hành trong việc làm thiện nguyện đầy tình người này, sẽ quyên góp phẩm vật giúp đỡ cho người vô gia cư. Bà T. Williams vui mừng đồng ý. Thế là chương trình một chút quà Giáng Sinh cho người homeless đã thành hình do một cơ sở thương mại của người Việt Nam chủ xướng và chương trình này đã được thực hiện đến nay đã ba lần.

Chuyển quà ra xe.
Chuyển quà ra xe.

Mùa Giáng sinh năm nay bà Kim Chen cũng đã vận động xin đồng hương tặng thực phẩm khô còn trong hạn sử dụng giúp cho người bất hạnh. Hàng ngàn đồ hộp và các vật phẩm khác được đồng hương tự nguyện đem đến giúp, và gần một chục viên chức cảnh sát DART đã đến nhận vào trưa Thứ Sáu 16/12/2016 để phân phối cho nhiều gia đình homeless và gia đình nghèo trong mùa Giáng Sinh. Ngoài ra ông bà Trần Kỳ Minh & Kim Chen còn mua một số áo lạnh tặng cho con em gia đình nghèo chẳng may có cha mẹ ly dị nữa. Tưởng cũng cần nhắc lại, trong năm này, Lee’s Sandwiches cũng đã thực hiện một cuộc quyên góp như thế này để Food Bank tại vùng bắc Texas giúp cho người nghèo.

Vật phẩm quyên góp
Vật phẩm quyên góp

PT