Menu Close

Hạnh phúc là đấu tranh?

Karl Marx, ông tổ của chủ nghĩa Cộng sản, sinh thời nói nhiều câu trúng bậy trật bạ. Có những câu mà các đệ tử của ông thời bây giờ không muốn nhắc lại như “chủ nghĩa tư bản tự đào mồ chôn mình”. Tuy vậy có những câu nói khác của ông được đệ tử nhắc đến mà không cảm thấy ngại như “hạnh phúc là đấu tranh”. Có lẽ nước Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên chứng tỏ lời tiên tri của Marx về chủ nghĩa Tư bản là trật bạ. Ngày nay nước Mỹ còn cho thấy nhận xét của ông về tâm lý con người là trúng bậy. Không phải bao giờ đấu tranh mới có hạnh phúc; lắm khi làm thinh lại hay hơn. Không chỉ ở trong nhà mà còn ngoài xã hội. Như câu chuyện mới đây ở thành phố Houston, tiểu bang Texas.

Lâu nay, hồ sơ điều tra các vụ hiếp dâm ngày càng nhiều vì ngân sách nhà nước lại không tăng mà còn giảm vì kinh tế. Để giải quyết cho hết các hồ sơ này, cảnh sát cần thêm rất nhiều tiền. Ngoài chi phí thuê nhân viên điều tra, họ còn phải tốn tiền cho phòng thí nghiệm để xác định những bằng chứng như tinh trùng, tóc hay lông… Nếu điều tra qua loa thì một ngày không xa, đàn ông sẽ trở thành nạn nhân của những vụ hiếp dâm… giả. Chỉ cần tố cáo khơi khơi là có thể trả thù hoặc kiếm được bạc triệu (đền bù) như chơi! Cả hội đồng thành phố Houston đau đầu nghĩ cách thoát ra cái thế tiến thoái lưỡng nan này. Cái khó ló cái khôn, cuối cùng họ chợt nhớ ra một chuyện khác cách đây mấy năm.

Năm 2007, tiểu bang Texas ra đạo luật bắt buộc khách hàng của các hộp đêm có vũ thoát y phải đóng thêm 5 đồng khi vào cửa. Tiền này sẽ góp vào ngân sách bài trừ nạn… hiếp dâm. Tại sao không bắt những khách hàng mua rượu bia, mua báo… Playboy, mua (hoặc mướn) băng video trả thêm 5 đồng này? Những người say rượu không những tông ẩu xe người khác mà còn (có thể) tông ẩu… người khác nữa chứ? Hình ảnh trong báo Playboy hoặc trong băng video còn… bạo lực hơn gấp mấy lần! Thực sự, chưa có nhà xã hội học nào tuyên bố có sự liên quan giữa các hộp đêm vũ thoát y và nạn hiếp dâm. Các thống kê về tai nạn giao thông đều cho thấy tỉ lệ tai nạn vì say rượu ở những vùng có bán rượu bia cao hơn những nơi không cho phép bán nước uống có chất cồn. Không lẽ mấy khách hàng xem vũ thoát y trong hộp đêm xong chạy ra đường lột quần (và áo?) của người khác hay sao? Thiết tưởng một đạo luật vô lý như thế phải gây ra sự phẫn nộ trong dân chúng, hay ít nhất là ở những người thường lui tới các hộp đêm. Vậy mà không ai phản đối gì cả (ngoại trừ mấy ông chủ các hộp đêm ấy). Suốt mấy năm qua, (nhiều) người dân Texas lẳng lặng đóng thêm 5 đồng bạc vô lý vô nghĩa ấy! Vừa mất tiền, vừa mang tiếng là những kẻ hiếp dâm… tiềm tàng mà họ vẫn cam chịu.

Nhờ vậy mà Thứ Tư tuần qua, hội đồng thành phố Houston đã đồng thuận áp dụng luật này đối với các hộp đêm (thoát y). Như vậy nghĩa là khách hàng phải đóng thêm… 10 đồng khi vào cửa; 5 đồng cho tiểu bang và 5 đồng cho thành phố. Vẫn không ai khác ngoài chủ nhân các hộp đêm phản đối hội đồng thành phố. Biết là phải chịu hai thứ thuế trên đầu mà các khách hàng vẫn âm thầm đi đi về về… nơi ấy!

Hình như thời Karl Marx chỉ có múa bụng chứ chưa có vũ thoát y nên ông mới ham đấu tranh như thế chăng?

HNH
chuyenkhongdau@gmail.com