Menu Close

Ngủ được là …tiên

Ngủ là một phản xạ tự nhiên và cần thiết của con người, khi mỗi người dành ra trung bình một phần ba cuộc đời để ngủ (còn lại là để làm việc và… lo lắng). Có người bị mất ngủ nhưng cũng có người bảo rằng họ ngủ ngon lành như những em bé (thường là người không có em bé). Có người ngủ ngáy, có người không, nhưng chắc một điều là nếu đi cắm trại, nghỉ mát đông người thì người hay ngáy thường… ngủ trước những người nằm chung quanh. Lại có một số người nói (mớ) trong khi ngủ thì cũng có nhiều người nói chuyện làm người khác… ngủ. Nói chung ngủ là muôn năm, là câu chuyện dài nói cho đến khi gặp…giấc ngủ thiên thu, thì tính sau. Còn bây giờ hãy xem cách “ngủ đi em” của vài người, chẳng cần ai hầu quạt.

alt

alt

alt

alt

alt

alt