Một du khách ngoại quốc đến thăm Sài Gòn. Trước khi lên máy bay về nước, một phóng viên phỏng vấn:
– Xin ông cho biết cảm tưởng về thành phố của chúng tôi?
– Vâng, sau khi đến đây tôi rất lấy làm tiếc vì đã không đến thăm thành phố của các ông sớm hơn vài chục năm.
– Ông có thể cho biết lý do?
– Tôi đoán đường sá hồi ấy chắc tốt hơn bây giờ.
Trầm Cảm (Sài Gòn – lượm lặt)

Hiệu quả nhanh
Cặp tình nhân dẫn nhau đi shopping. Ra xe, chàng trai run lập cập đề máy:
– Lạnh quá em há. Mở heat cũng mất mấy phút mới ấm được…
– Hay anh coi cái receipt trước đi. Em thấy khi nào xem xong anh cũng toát mồ hôi…
Học Nguyễn (sưu tầm)
Giải quyết
Năm Keo đi taxi, tài xế tính tiền:
– Hết 40 đô, thưa ông.
– Ông vui lòng chạy lùi lại đàng kia. Tôi chỉ còn $30 đô!
Kim Tiến (st)
Tiến bộ
Thầy giáo khen Tèo:
– Em làm toán khá hơn rồi, ít sai hơn trước.
– Dạ thưa thầy, tuần này ba em đi vắng, ông hàng xóm sang giúp ạ!
Lý do
Hai con muỗi lâu ngày gặp nhau. Một con kêu lên:
– Sao ốm nhách vậy! Dạo này mầy ở đâu?
– Vẫn cái nhà chỗ đó. Nhưng vợ chồng thằng chả kỳ này ít cãi nhau…
– Có liên quan đến gì mầy?
– Sao không? Kỳ trước, cãi xong là chả ra ngủ ngoài sofa…

Trịnh N. Hương (San Diego-CA)