Trái bóng tròn lăn trên sân cỏ Âu Châu mấy tuần qua đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt tình trong lòng các cổ động viên thế giới, đem lại cho họ những giây phút thăng hoa tuyệt vời. Nhưng cũng chính môn thể thao vua này đã đá “thủng mái nhà” của không ít “fan” hâm mộ Việt Nam. Mấy ngày qua, đồng thời với bản tin của giới truyền thông trong nước, hai tờ báo điện tử Bangkok Post của Thái Lan và Straits Time của Singapore đồng loạt đưa tin về vụ cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ 26 đối tượng liên quan tới đường dây cá độ của trùm Lê Văn Lùng, 37 tuổi, quê Đồng Tháp, thu giữ hơn 40,000 đôla. Một hình thức cá độ khác “mô đen” hơn, được dân máu mê tín nhiệm hơn trong mùa ‘Ơ- Rô’này- hình thức cá độ trên mạng. Mỗi ngày có 30 trang mạng cá độ được mở ra là tin từ giới chức an ninh cho biết.

Nhiều hoạt động thương mại “ăn theo” Euro
Nhìn bao quát một vòng Sài Gòn mùa Ơ – Rô, người ngoại đạo dễ có cảm tưởng ‘bốn phương phẳng lặng, hai kinh (Hà Nội- Sài Gòn) vững vàng’, nếu không có mặt tại các phố cầm đồ bình dân, nơi từng được mệnh danh là ‘điểm hẹn thương đau’ của các con bạc khát nước. Sau mỗi trận so giầy bên Tây, những món đồ gọn nhẹ, có giá như laptop, máy ảnh, điện thoại di động, xe gắn máy bên Ta lại lũ lượt tìm tới đây. So với ngày thường, mùa Ơ-Rô là mùa vàng của giới cầm đồ. Mở cửa 24/24 giờ, không cần phải xuất trình chứng minh nhân dân, hóa đơn rắc rối. Người muốn cầm đồ nói giá (thường là khoảng 30% giá trị món đồ). Chủ tiệm có thể thêm bớt vài phân.
Cuối cùng thông báo mức lãi, thời hạn chuộc (độ một tuần), xuất biên lai. Chủ nhân của những món đồ thời thượng phần lớn là sinh viên, cán bộ nhà nước, thợ thuyền nhập cư. ‘Không phải không biết họ lãi hơn 130% trên xương máu của mình nhưng túng vẫn phải chịu’, cậu Ngô Thời, từ Bình Dương lên trọ nhà bà dì ôn thi đại học, vừa đút túi hai triệu rưỡi bạc sau khi gửi tạm chiếc láp(laptop) hiệu Acer ‘mượn tạm’ bà dì, cho biết như vậy. Ở Hà Nội, cách Sài Gòn gần hai ngàn kí lô mếch, những ‘liều sĩ’, ‘túng sĩ’ cỡ Ngô Thời không phải ít. Em gái Bảo Thanh, nhà phố Ngô Thời Nhiệm thống kê, trong 12 ngày diễn ra 24 trận vòng bảng, khu nhà em có một xe hơi bị ‘thế chấp’, ba xe gắn máy không cánh mà bay, một trận bố đuổi đánh con trai vì ‘không mày thì đứa nào vào đấy’, hai trận ‘long tranh hổ đấu’ giữa vợ chồng trẻ suýt nữa đưa đến đốt nhà. Mà đấy mới chỉ là vòng bảng, nghĩa là ‘chưa nóng hung, chưa điên khùng tận số’!
Sau hai đêm diễn ra trận bán kết Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha, Đức – Ý cuối tháng 6, dịch cá độ, cầm đồ đã bắt đầu ác liệt hơn. Cảnh khuynh gia bại sản không giới hạn ở Sài Gòn, Hà Nội mà phủ sóng khắp mọi miền. Chị Thuận bán cá chợ Bưng Kè cho biết giờ bóng lăn trùng với giờ đồ tể mổ heo, lái cá ra bãi đợi ghe, lái rau, lái trái cây lên đường về chợ đầu mối Thủ Đức. Vì thế một công đôi việc, họ tụ tập đợi hàng vừa coi tivi vừa đánh cá ‘cho vui’.
Lúc đầu người thua chỉ phải tổng chi cà phê thuốc lá. Sau ăn thua hẳn hoi bằng tiền. Không có tiền thì thế hàng. Vì thế, không dám để chồng một mình ‘tứ đầu thọ địch’, chị phải thân chinh đi kèm. Một công an viên xã Hòa Hiệp cho biết: ‘Từ đây tới mùng 2 tháng 7, khi cúp vô địch Ơ-Rô Châu Âu có chủ mới, hy vọng dịch Ơ Rô ở Việt Nam sẽ không dẹp mà tan. Còn bây giờ mọi thứ đang nháo nhào’. Anh này tiết lộ, ngay từ vòng tứ kết Ơ-Rô, hiện tượng mấy chục sát thủ rượt đuổi thanh toán nhau đã xuất hiện. Được tin báo của dân, xuống đến nơi, hiện trường chỉ còn vài vết máu, ít gậy gộc vương vãi. Lên công an xã lấy lời khai, ông Huân thợ mộc phân bua, chúng nó rút của em hơn chục thanh gỗ, phang túi bụi vào nhau. Vừa phang vừa chửi, đòi tiền cá độ. Nghe đâu là đám công nhân ở Bà Rịa, “dí” nhau ra tới tận đây. Hiện tượng ‘dí’ nhau đánh nóng, mướn xã hội đen chặn đường, nhắn tin khủng bố… trong mùa Ơ-Rô 2012 thường là tiền đề của lục đục gia đình, nheo nhóc con cái, thậm chí đột quỵ, chầu giời hay trở thành tội phạm trong chớp mắt. Rất nhiều phụ nữ tâm sự trong nước mắt với kẻ viết bài: “Lúc nào cũng phải giấu giấy tờ nhà đất, xe cộ, tiền gửi ngân hàng”. Nào ‘của nợ’ ấy có chịu xem tivi một mình! Nửa đêm, a lô gọi bạn bè đến đầy nhà xem ‘cho nó khí thế’. Xem thì ít mà gào thì to, uống thì lắm… Sáu giờ sáng vẫn ‘nằm chết’. Phải thuê thợ cạo cao su. Đây này, mấy vết thâm tím còn nguyên đây. Tôi bế con về ngoại luôn. Mặc xác hắn! Có bị công an bắt vì ghi độ cũng kệ”….
Không lạ gì khi bốn năm một lần, vòng chung kết bóng đá Châu Âu có thể khiến nhịp quay trái đất chậm lại, đồng hồ chạy mau hơn, tim người đập loạn xạ hơn, mồ hôi, nước mắt và cả máu hay chảy lộn địa chỉ hơn.


Quán cà phê Sài Gòn, nơi tín đồ bóng đá tụ hội đông đảo thức cùng Euro
Thuyền ông Chúc chực sẵn dưới cầu Bình Điền, sẵn sàng vớt những kẻ toan cá độ bóng đá cùng… Hà Bá (Chiếc thuyền do độc giả Trẻ quyên tặng trước đây).