Menu Close

Kiểm tra… cây số

Cuối năm, thành phố New York không làm cuộc kiểm tra dân số hàng năm mà làm kiểm tra… cây số. Cây số tức là số… cây chứ đừng tưởng là ki-lô-mét (tiếng Việt quả là lắt léo). Theo kết quả này thì cả New York có (chính xác) là 685,781 cây xanh. Khoảng 2,300 thiện nguyện viên đã bỏ hai năm trời qua để phụ giúp thành phố đi đếm cây, chụp hình, xác định vị trí, ghi lại đặc tính, chủng loại mỗi cây… Không chỉ vậy, nhóm thực hiện còn làm các báo cáo về các lợi ích môi trường của các cây xanh này như việc giữ nước mưa, chống ô nhiễm ra sao. Đúng là… Mỹ, cứ cưa đốn sạch như bên Việt Nam ta để làm bàn ghế thì cần gì dến hai năm.

Central Park, Manhattan, New York Desktop Background

Máy bán xe

Hổng biết cha khoa học gia nào sáng chế mấy cái máy tự động bán nước ngọt, đồ ăn vặt coi bộ tiện lợi dữ thần. Hãng xưởng, phi trường, bịnh viện… cứ đặt vài cái máy như vậy, ai khát nước, đói bụng cứ bỏ vài đồng tiền cắc vào là có cái… chạy ra. Thời bây chừ thì các máy tự động này còn bán đủ loại (ác ôn) khác. Như chuyện hãng Carvana đang xây thêm một “máy” bán xe tại Dallas, sau khi đã khai trương vài “máy” tại Atlanta, Nashville và Houston. Máy ở đây là tòa nhà cao tầng chứa xe, khách hàng mua xe qua Internet sẽ được gởi đồng tiền (đặc biệt) để bỏ vào và lấy xe ra. Mua xe mà giống mua nước ngọt quá hén.

02_1

Nói nhiều, làm chẳng bao nhiêu

Truyền thống nói (nhiều) và nổ (sảng) của dân ta xem ra đã đạt đến… đỉnh cao thế giới, bằng chứng là nói và nổ đạt trình độ cao sẽ vào tới… trung ương, làm cha thiên hạ. Còn với người dân thì lo nói hơn làm nên số liệu của Viện Nghiên Cứu Kinh Tế CIEM thì năng suất lao động của ta rất… cao (trời ơi), đến 16 nhân công Việt mới bằng một nhân công Singapore nếu quy đổi ra tiền. Nhưng đó là số liệu đôi năm trước, còn với đà phát triển hiện nay thì theo số liệu mới nhất của Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, năng suất lao động của một người Singapore bằng năng suất lao động của 23 người Việt Nam (hổng biết Tổng Cục của nhà nước ta có… “phản động”, bôi xấu dân ta không đây). Theo nghiên cứu này thì năng suất bình quân của một người nhân công Việt Nam ở mức 3,853 đô la một năm, phải 23 người mới bằng một sức làm (quy ra tiền) của một người Singapore. Như vậy nước ta sắp ra biển lớn rồi (và chết đuối ở ngoải).

03_1