Khoảng bốn triệu trẻ sơ sinh chào đời mỗi năm tại nước Mỹ này, nhưng cũng hy hữu mới có những cặp song sinh như anh em nhà Criddle tại Utah và Shay tại Arizona trong năm mới này. James Criddle sinh lúc 11:58 khuya ngày 31 tháng 12 năm 2016 và em trai Mathew sinh lúc 0:01 ngày 1 tháng 1 năm 2017 tại Utah. Trong khi đó, tại Arizona thì Sawyer chào đời lúc 11:51 khuya ngày 31 và em trai Everett cũng sinh sau 10 phút, đã sang ngày đầu năm 2017. Sinh đôi kiểu này coi bộ đầu năm muốn xem tử vi cũng khó à nghen.
Mông mặt, mặt mâm
Người xưa biểu “trông mặt bắt hình dong” cũng (nhiều khi) đúng. Mặt mày nhăn nhó tức không táo bón kinh niên thì cũng là người… khó chịu. Người hay cười thì nếu không phải bất bình thường thì ắt là người… dễ gần. Cái này kêu bằng tướng số (đề), trúng trật hên xui. Nhưng khuôn mặt không chỉ quan trọng với khoa tướng số mà con người còn nhận diện nhau qua khuôn mặt (tất nhiên rồi). Vậy còn con khỉ? Theo nghiên cứu chung từ một nhóm “khoa học da” của Hòa Lan và Nhật Bản vừa công bố thì loài khỉ nhận biết nhau bằng cái… mông, thấy mông biết “người” chứ không phải nhìn mặt như con người. Hèn gì giờ mới biết khỉ hay… chổng mông ra ngoài.
Đại sứ quán giả
“Anh Trung (Cộng) sang tới bên Châu, Phi làm hàng giả đứng đầu thế giơi (thế giới)”. Không phải sấm Trạng… Chình, mà đại khái hiểu theo trường phái Bút Tre là… các nị ta đi đâu thì hàng giả lan tràn, nếu không tự mình làm hàng giả thì cũng “khai hóa” dân Phi Châu làm hàng giả. Bộ Ngoại Giao Mỹ vừa phát hiện bên Ghana, Châu Phi có “Đại sứ Quán Mỹ”, cấp visa vào Mỹ với giá 6,000 đô, hoạt động bấy lâu nay. Cũng cắm cờ Mỹ bên ngoài, bên trong cũng có nhân viên “Mỹ” nói tiếng Mỹ để phỏng vấn (như thiệt), rồi cấp visa… dổm (giả). Chém chết là học từ các nị ta rồi.