Menu Close

Little Sài Gòn tưng bừng Lễ Hội Tây Sơn

NGUỒN TIN: TRANG WEB ‘CHÂU XUÂN NGUYỄN’

Nghi thức cổ truyền, trong ngày Lễ Hội Tây Sơn. Ảnh: Châu Xuân Nguyễn
Nghi thức cổ truyền, trong ngày Lễ Hội Tây Sơn. Ảnh: Châu Xuân Nguyễn

Hôm qua Ngày 5 Tháng Hai, Hội Đồng Hương Tây Sơn Bình Định tổ chức Lễ Hội Tây Sơn tại nhà hàng Moonlight, Westminster, để tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ. Hầu hết các đoàn thể, các hội ái hữu, đồng hương người Việt, và các quan chức, đều đến tham dự. Một điểm đặc biệt, ai cũng nhận thấy, đó là giới trẻ không chỉ tham dự mà còn là những thành viên trong ban tổ chức.

Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ đọc diễn văn chào mừng đồng hương trong lễ hội "Ngày Tây Sơn.". Ảnh: Nguyên Huy/Xuan Chau Nguyen
Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ đọc diễn văn chào mừng đồng hương trong lễ hội “Ngày Tây Sơn.” Ảnh: Nguyên Huy/Xuan Chau Nguyen

Chương trình “Ngày Tây Sơn” được ban tổ chức thực hiện rất chu đáo. Buổi lễ bắt đầu lúc vào lúc11 giờ 30 phút. Bên trong nhà hàng được sắp xếp lại thành một hội trường rộng, có sân khấu đặt tấm hình vẽ Đại Đế Quang Trung Nguyễn Huệ.

Đám rước trong ngày Lễ Hội Tây Sơn. Ảnh: Internet
Đám rước trong ngày Lễ Hội Tây Sơn. Ảnh: Internet

Ngoài nhà hàng, đoàn Lân Bi-Trí-Dũng với ba con lân mở đầu rước kiệu Linh Vị Vua Quang Trung; hàng chục đồng hương Qui Nhơn, mặc võ phục oai nghiêm của quân Tây Sơn đi kèm theo hai bên kiệu. Ngoài ra còn có gần 20 hội viên của Hội Bà Triệu, mặc y phục vàng tươi sáng chói cùng tham dự.

Hội Ái Hữu Bà Triệu, trong ngày Lễ Hội Tây Sơn. Ảnh: Sai Gon Echo/ Nguyên Huy
Hội Ái Hữu Bà Triệu, trong ngày Lễ Hội Tây Sơn. Ảnh: Sai Gon Echo/ Nguyên Huy

Tiếng chiêng trống vang rền, lời đọc văn tế trong không khí lễ hội trang nghiêm, khiến những người tham dự nhớ đến tình trạng đất nước Việt Nam hiện nay, đang bị đe dọa trước tham vọng bá quyền tại Biển Đông của Trung Quốc.

Tượng đài danh tướng Trần Hưng Đạo, tại Bến Bạch Đằng, Sài Gòn. Ảnh: Kiến Thức
Tượng đài danh tướng Trần Hưng Đạo, tại Bến Bạch Đằng, Sài Gòn. Ảnh: Kiến Thức