Menu Close

Lễ hội văn hoá? Tại sao?

Hãy nhìn những tấm ảnh này, sẽ thấy tương lai của Việt Nam. Đây là một lễ hội văn hoá, văn hoá lại là cội nguồn của một dân tộc. Nhưng ở lễ hội văn hoá này, người ta chỉ thấy những hành vi man rợ của một đám người thuở bán khai đang say máu và dùng bạo lực để tham gia. Một dân tộc thiếu văn minh và hành xử vô văn hoá như thế này thì không thể hi vọng vươn lên. Một xã hội đem bạo lực và hành vi man rợ để giải quyết với nhau là dấu hiệu của một xã hội bất ổn. Mà bất ổn thì làm sao tiến lên được. Chúng ta đã bị hỏng một thế hệ và nếu không cảnh tỉnh, các thế hệ tiếp nối lại tiếp tục như thế nữa thì là dấu hiệu của sự diệt vong.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

7-48c91_1

Lễ hội văn hóa xét cho cùng là những dịp hội hè để học làm người tử tế, văn minh hơn, nhân văn hơn với cộng đồng chung quanh mình. Thế nhưng, các lễ hội đã biến thành nơi cướp giựt, dùng vũ khí và bạo lực để chém giết nhau. Hãy nhìn những thân thể xăm trổ rằn ri, những bộ mặt sát khí, nhũng dao và mác nhọn, ta cứ nghĩ đây là một bãi chiến trường của những con người khát máu chứ không phải nơi để vui chơi và đang là cuộc hành lễ của truyền thống văn hoá.

Ngày xưa không thế, nhưng sao trong thời đại này lại khốn nạn thế? Tại sao?

Rồi sẽ về đâu dân tộc này khi một bộ phận không nhỏ thanh niên chỉ muốn dùng nắm đấm và dao rựa để giải quyết với nhau?

Khi lãnh đạo xem nhân dân như kẻ thù thì giữa nhân dân với nhau cũng khó có lòng nhân ái và khoan dung.

Văn hoá hình thành và tồn tại qua hành vi và cách ứng xử. Còn ở đây, với những hỗn loạn và máu đổ thế này, có còn gọi là văn minh và văn hoá hay không?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-ngay-27-2-3_1 phu-tho-hang-nghin-thanh-nien-do-mau-trong-hoi-cuop-phet.9_1 Hien quan_KFJB_1 bien-nguoi-hung-hang-giam-dap-lan-nhau-cuop-phet-lay-may_1 16681940_10154504066243635_3827379798750253473_n_1

Nguồn Đỗ Duy Ngọc

(Ảnh tổng hợp nhiều nguồn)