Menu Close

Dạy dỗ con cái

Dạy con trai nghịch ngợm, quậy phá

Cách dạy con truyền thống được thảo luận trên diễn đàn webtretho:

Mẹ thu hằng: Hàng xóm của em có đứa con trai chỉ mới học lớp 2 thôi, mà cha mẹ phải thường xuyên gặp cô giáo để giải quyết chuyện đánh nhau của thằng bé ở trường. Có khi phải bồi thường cho con nhà người ta luôn. Mà mỗi lần quát mắng, dạy dỗ thằng bé thì nó hét toáng lên ồn ào cả chung cư, thậm chí còn giở thói bỏ ăn vì bị phạt nữa. Em chứng kiến mà hoang mang cho con của mình quá các mẹ ơi. Bé nhà em sang năm là vào lớp 1 rồi, bé cũng khá hiếu động, em sợ gặp phải tình trạng như nhà hàng xóm thì không biết phải làm sao. Các mẹ có kinh nghiệm dạy con cho em xin tí kinh nghiệm với, chứ em bị ám ảnh quá chẳng làm được gì.

day-do-con-cai
Bảo Huân

Mẹ thotho51: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, thằng cu nhà mình cũng quậy quá trời, mình chỉ biết cố gắng dạy dỗ hết sức thôi, nó còn nhỏ nên còn nghe lời mình, mai mốt lớn lên rồi không biết sao. Thiệt không dám nghĩ tới.

Mẹ ankhin: Em thấy nhiều bà mẹ tức giận lên là đánh con mà không nói rõ bé phạm lỗi gì, lý lo vì sao bé bị phạt. Dần dà rồi thành ra bé lỳ đòn và có khuynh hướng ăn hiếp bạn bè yếu thế hơn. Ðó cũng là một trong những nguyên nhân khiến bé không ngoan.

Mẹ alian: Quan trọng là cha mẹ phải làm gương cho trẻ, rồi từ đó mới có thể dạy dỗ chúng được. Cha mẹ hay cãi nhau, hoặc có hành động bạo lực trước mặt trẻ sẽ dễ khiến trẻ có những suy nghĩ và hành động lệch lạc.

Mẹ loa kèn đỏ: Ðừng quá căng thẳng thớt ơi. Nuôi con và dạy con là quá trình mà bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng phải trải qua. Bé còn nhỏ thì hãy kể cho bé nghe về những câu chuyện cổ tích rồi rút ra bài học từ những câu chuyện đó, lớn hơn một chút thì phải biết cách dạy bé phân biệt đúng sai chứ không bênh vực bé vô tội vạ, nuông chiều quá đáng sẽ dễ khiến bé hư hỏng đấy.

MH – từ Internet