Menu Close

Ghép chữ

Ngày Lễ Tình Nhân, chồng đang tiếp khách, vợ mặc áo mới ra hỏi:

– Nè, tôi mặc cái áo này trông thế nào?

– Tuyệt cú mèo!

Bà vợ hớn hở đi vào. Ông bạn rụt rè nói:

– Tôi thấy không hợp với bà ấy lắm thì phải.

– Có cái nào hợp đâu. Nhưng không khen không được. Tôi ghép từ đó chứ. Cái áo thì “tuyệt”, còn ẻm là “cú mèo”!

Trang Lang (xào)

CLBo-Tieu-Lam-02

Thành tích

Tũn là chúa đi làm trễ. Sau thời gian bị khiển trách, nhắc nhở, Tũn quyết tâm dậy sớm đi làm. Dẫu vậy, cũng đã khá muộn. Nhưng đến cơ quan vẫn chưa có ai. Tũn ra quán uống cà phê, ăn sáng, xong vẫn chưa ai đến. Cảm thấy hãnh diện về kỷ lục này, Tũn móc phone, gởi vài dòng lên Facebook khoe khoang. Lúc này, Tũn mới nhận ra hôm nay là… Chủ Nhật.

Sưu tầm (từ Facebook của Tũn)

Biết điều

Trong lớp học, cô giáo hỏi Anna:

– Anna, ước mơ của em sau này là gì?

– Thưa cô, nếu xinh đẹp em sẽ làm tài tử điện ảnh hay người mẫu, còn nếu xấu xí em sẽ làm cô giáo ạ!

Thanh Ngoc Ha (email)

Bền nhất

Giờ Vật lý, có Thanh tra đến dự, thầy gò học trò:

– Có em nào cho thầy biết giữa sắt thép và đồng…vật liệu nào dẻo dai và bền nhất?

Quỳnh giơ tay:

– Thưa thầy sợi tóc là bền nhất ạ.

– Làm gì có tóc vào đây. Em giải thích thử xem!

– Dạ, hôm qua em mới đọc sách, có chỗ viết “nghìn cân treo sợi tóc” đấy ạ.