Menu Close

Nhất nhật ngũ giao

Vua Minh Mạng nổi tiếng về nhiều chuyện. Nổi tiếng nhất có lẽ là tài “nhất dạ ngũ giao” của ông. Mỗi đêm, ông ngủ với 5 bà. Không phải một lần mà thay phiên nhau… từng canh. Điều này mới nghe thấy đáng nể nhưng nghĩ lại thì cũng thường thôi. Một người đàn ông (sức khỏe) bình thường nếu được may mắn như vua Minh Mạng cũng có thể làm được như thế. May mắn thứ nhất, vua Minh Mạng được ăn uống tẩm bổ không thiếu thứ gì; không chỉ thức ăn mà còn thuốc thang này nọ được các danh y bào chế. May mắn thứ nhì, ông ngủ với cung phi; toàn là những phụ nữ đẹp! Nếu không có đủ cả hai sự may mắn ấy thì có lẽ vua Minh Mạng chỉ nổi tiếng về những chuyện khác. Phải như một người đàn ông 46 tuổi ở tiểu bang Arizona của nước Mỹ tên là Alex mới đáng nể. Ông là một công dân bình thường, ăn uống bình thường, ngủ với một phụ nữ bình thường mà mỗi ngày làm ít nhất 2 lần, nhiều nhất 7 lần. Trung bình thì… nhất nhật ngũ giao!

alt

Alex và Pauline Potter – Nguồn 951thebrew.com

Người phụ nữ ấy vốn là vợ cũ của ông, tên là Pauline Potter. Thực ra, nếu nói về sắc đẹp thì Pauline chỉ bình thường nhưng nói về cân nặng thì bà (năm nay 47 tuổi) thuộc loại… phi thường. Sách Guinness về những kỷ lục thế giới đã công nhận Pauline là người phụ nữ nặng nhất hành tinh vào tháng Chín năm ngoái. Lúc ấy, bà nặng 643 cân Anh (khoảng 292 ký lô). Nặng hơn bất cứ 5 bà phi nào của vua Minh Mang cộng lại. Chiều cao của bà lại chưa quá một mét sáu. Đặc biệt, phần bụng dưới của bà… chảy xuống gần sàn nhà khi bà ngồi trên ghế sofa. Chưa nói về khía cạnh (tâm lý) thẩm mỹ, chỉ xét riêng về nguyên tắc vật lý mà thôi cũng là một điều trở ngại và cũng là…  đáng nể dành cho ông Alex. Không như vua Minh Mạng có thuốc thang trợ giúp, ông Alex không hề dùng bất cứ loại thuốc gì, kể cả Viagra. Vậy mà ông vẫn có thể đưa bà Pauline đi tới nơi, về tới chốn. Trung bình một ngày năm lần!

Bà Pauline vì nặng và to quá khổ nên mọi sinh hoạt cá nhân, thậm chí như mặc áo quần… lót, đều phải có người trợ giúp. Bà thừa nhận ông Alex đã gánh vác mọi chuyện, xoay (và?) xở để tránh tai nạn cho cả hai người. Ông Alex quả là người còn có đầu… óc phi thường, có thể suy nghĩ một lúc nhiều chuyện không thua gì vua Napoleon của nước Pháp. Nỗ lực của ông Alex hơn nửa năm qua đã có kết quả rõ rệt. Hiện giờ, bà Pauline chỉ còn… 540 cân Anh, mất khoảng 45 ký lô. Hôm thứ Tư vừa rồi, bà xác nhận với tờ báo Closer (của Anh quốc) đã giảm chừng đó ký lô là nhờ công lao của ông Alex “đưa đón” bà. Nhất nhật ngũ giao!

alt

Pauline Potter – Nguồn news.asiantown.net

Hai người cưới nhau năm 2005 rồi ly dị năm 2008. Sau khi ly dị, bà chán đời đến nỗi ăn ngày… sáu bữa. Khi nghe tin bà đạt danh hiệu “người phụ nữ nặng nhất hành tinh”, ông Alex tìm gặp bà. Ngay ngày đầu tiên vừa tái ngộ, hai người đi đi về về cả thảy… 6 lần. Kể từ đó, bà không còn ăn ngày sáu bữa mà dành thời giờ đi chơi với ông Alex. Ít thì 2 lần, nhiều thì 7 lần!

Mục đích của ông Alex tìm gặp lại Pauline là giúp bà (an ủi tinh thần) để giảm cân. Vì tình xưa nghĩa cũ nên ông cố gắng như thế. Chỉ sợ ông cố quá mà quá cố thì tội cho ông! Giả sử nếu điều đó xảy ra, ông vẫn có thể cảm thấy hãnh diện, khi về dưới ấy gặp vua Minh Mạng, mà hỏi: “Ai công hầu, ai khanh tướng, trên trần ai ai dễ biết ai?”. Nếu lỡ lúc ấy có Lao Ái, tình nhân của thân mẫu vua Tần Thủy Hoàng, bước ra đòi thử sức, ông Alex có thể chỉ tấm hình bà Pauline ngồi trên ghế sofa mà bĩu môi nói rằng: “Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế thế thời phải thế”.

HNH
chuyenkhongdau@gmail.com