Menu Close

Mơ hoang

“Em không mơ hoang kiếp sống trên cung Hằng , em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng…”, nghe ca sĩ Ngọc Lan ca bản nhạc Pháp lời Việt này giữa đêm mưa thì quả là hay (nhức… nách).  Nhưng nghe các cán ta “mơ hoang” thì nhức cái… đầu. Nghe đâu nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam hồi tuần trước, anh “Bí'” La Thăng của ta đăng đàn biểu Việt Nam ta sẽ sớm có giải Y Khoa Thế Giới. Nghe sếp “mơ” (hoang) như vậy nên một chàng đạo diễn (loai choai) của ta cũng đăng đàn hét theo, “Giải Oscar hổng quá tầm tay chúng ta”. Nghe thiệt mừng cho nước nhà. Nhưng nhớ bắc thang cho chắc nghen.

ckt-01

Cáo phó

“Chúng tôi vô cùng sung sướng báo tin thân phụ chúng tôi đã qua đời…”. Cáo phó gì ác nhơn vậy trời? Nhưng đó là chuyện thiệt. Theo như cáo phó của gia đình ông Leslie ray Charping, 75 tuổi vừa qua đời tại Galveston, Texas thì gia đình bảo ông đã sống … quá lâu, quá sự mong đợi của gia đình đến … 29 năm. Cũng theo cáo phó, từ thời trẻ thì ông đã là một người cha tàn bạo, cờ bạc, rượu chè hút xách, lăng nhăng, đối xử tệ bạc, xấu xa với gia đình, con cái, những người ông gặp…, nên nay mất đi là lúc gia đình được hàn gắn, bình an. Má ơi, phe ta ráng sống cho tử tế nghen, hổng nhiêu năm đâu. Chứ nằm xuống mà con cái “cáo phó” kiểu này thì kẹt lắm.

ckt-03

Gương tự lập

Nước Mỹ có quá nhiều nhân tài và tỉ phú tự lập trên thế giới. Ai cũng biết đến các huyền thoại Warren Buffet, Bill Gates, Mark Zuckerberg…, nhưng cái tên John Haskew tại Florida thì có lẽ ít người biết đến. Từ một người thất nghiệp, John đã tạo nên một tài sản bảy tỉ đô la trong lãnh vực ngân hàng và tài chính chỉ trong… tích tắc. Đúng ra là vài giây đồng hồ (để nhấp chuột), khi John xâm nhập vào hệ thống máy điện toán của một nhà băng và chuyển (lậu) về tài khoản của mình bảy tỉ đô la. John khai “con người sinh ra bình đẳng, ai cũng có quyền giàu (như tỉ phú)”. Thương thay, từ tiền tỉ trong tay, ta thẳng tới tù, thấy thiệt… thê thảm thiết. Tưng tưng!

ckt-02