Menu Close

Người khuyến dụ Đoàn Thị Hương tham gia ám sát ông Kim Jong Nam là con trai của cựu đại sứ Bắc Hàn tại Việt Nam

NGUỒN TIN: THE STRAIT TIMES

Ông Ri Ji Hyon, con trai cựu đại sứ Bắc Hàn tại Việt Nam, người được cho là đã khuyến dụ cô Đoàn Thị Hương tham gia vào việc ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai của Chủ Tịch Kim Jong Un. Ảnh: RFP
Ông Ri Ji Hyon, con trai cựu đại sứ Bắc Hàn tại Việt Nam, người được cho là đã khuyến dụ cô Đoàn Thị Hương tham gia vào việc ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai của Chủ Tịch Kim Jong Un. Ảnh: RFP

Truyền thông quốc tế đưa tin, với khả năng nói Tiếng Việt lưu loát, nghi can Ri Ji-hyon, 33 tuổi, con trai của Cựu Đại Sứ Bắc Hàn tại Việt Nam, đã khuyến dụ được Đoàn Thị Hương, tham gia vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong un. Nghi can Ri Ji-hyon cư trú tại Việt Nam gần 10 năm.

DOAN THI HUONG
Hình cô Đoàn Thị Hương đăng trên Facebook cá nhân. Ảnh: Facebook

Thông tấn xã Yonhap cho biết: Tháng 11 năm 2009, Ri Ji-Hyon đến tòa đại sứ Bắc Hàn tại Hà Nội làm việc trong 1 năm, với tư cách là nhà ngoại giao tập sự. Ngoài ra, ông ta còn là thông dịch viên.

Đoàn Thị Hương, bên phải, và Siti Aishah, bên trái. Ảnh: Politicoscope
Đoàn Thị Hương, bên phải, và Siti Aishah, bên trái. Ảnh: Politicoscope

Ngày 13 tháng 2 vừa qua, Đoàn Thị Hương và Siti Aishah, bị cáo buộc đã giết hại ông Kim Jong Nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX vào mặt của nạn nhân, trong lúc ông đang chờ chuyến bay đi Macau, tại Phi Trường Quốc Tế Kuala Lumpur, Indonesia. Chưa đầy 20 phút, ông Kim Jong Nam đã qua đời. VX là vũ khí hóa học, bị Liên Hiệp Quốc xếp và danh sách các loại vũ khí bị hủy diệt.

Ảnh: News View | The World On Arirang
Ảnh: News View | The World On Arirang

Tháng 12 năm ngoái, Ri Ji-hyon và một nghi can người Bắc Hàn khác, đã đến Việt Nam, tìm một người Việt tham gia âm mưu giết ông Kim Jong Nam. Nhóm này đã cùng Đoàn Thị Hương đi Cambodia để diễn tập, một sự kiện mà cô gái người Việt này tin là một trò chơi truyền hình, nhưng kết quả lại là một vụ ám sát.

Ri Ji Hyon, người mặc áo thun màu xanh, đội mũ, và hai nghi can khác. Ảnh: Free Malaysia Today
Ri Ji Hyon, người mặc áo thun màu xanh, đội mũ, và hai nghi can khác. Ảnh: Free Malaysia Today

Ri Ji-hyon là một trong bốn nghi phạm Bắc Triều Tiên đã trốn khỏi Malaysia, ngay trong ngày ông Kim Jong Nam bị ám sát. Cả 4 người được cho là đã trở về Bình Nhưỡng.

Những nghi can được cho là có can dự vào việc ám sát ông Kim Jong Nam. Ảnh: Kaieteur New
Những nghi can được cho là có can dự vào việc ám sát ông Kim Jong Nam. Ảnh: Kaieteur New