Lấy ngày phép để nghỉ thì gọi là nghỉ phép, bịnh thì nghỉ bịnh, có con thì nghỉ đẻ, có chó thì nghỉ… chó (chớ gọi bằng gì bây giờ), bởi hồi nào tới giờ chưa có chuyện này. Hãng bia Brew Dog tại Anh, có chi nhánh tại Mỹ, vừa thông báo cho nhân viên được “nghỉ… chó” một tuần để làm quen, chăm sóc cho chú chó vừa nhận nuôi. Dám tránh bị mang tiếng “kỳ thị”, dám mai mốt có chính sách “nghỉ… mèo” nữa chứ chẳng chơi.
Khai bệnh
Nghe biểu phe ta cũng lắm người (giả dạng) bịnh tật tá lả để lãnh queo-phe, nằm nhà bàn chuyện… quốc sự. Không biết thiệt hư (mà thiệt thì nhiều hơn hư), nhưng đám khủng bố ISIS cáo bịnh thì có thực. Khi lính Iraq tái chiếm căn cứ Mosul của ISIS thì trong hồ sơ tịch thu được, có 15 hồ sơ xin nghỉ bịnh, xin sếp không ra oánh nhau hay thực hiện chuyện nổ bom cảm tử. Có tên khủng bố còn xin cả chứng nhận của bác sĩ bảo rằng đang đau… lưng, khiêng bom chắc sụm bà chè. Tội nghiệp. Cải tà quy chính đi cho rồi, mần khủng bố chi cho cực vậy.
Trùng tang
“Trùng tang liên táng” là một khái niệm trong tử vi và từng được dân gian truyền tụng hay tin về “điềm gở” của những gia đình có người thân chết trùng ngày hay liên tiếp. Gia đình hai chị em bà Jean Young Haley và Martha Young Williams thì chắc chẳng tin điều này, dù cả hai chị em cùng mất chung một ngày, hưởng thọ 97 tuổi. Chỉ có điều hy hữu, đây là chị em sinh đôi, sinh cùng ngày mà mất đi cũng cùng ngày. Ra đi bình an nhé hai cụ.