Văn hóa Mỹ, trong các cuộc tranh cử Tổng thống, những ứng cử viên thường đem cả đại gia đình của họ ra khoe với cử tri. Tuy không phải là yếu tố quyết định để đắc cử nhưng ít nhất cũng tạo được phần nào lợi thế cho ứng cử viên. Cử tri Mỹ xưa nay có người để ý, có người không về “tờ khai gia đình” sống động này. Tuy nhiên, có lẽ từ giờ trở đi, những cử tri nào hay… đóng thuế cho liên bang sẽ để ý kỹ hơn. Vừa rồi Sở Mật Vụ (Secret Service) chuyên lo bảo vệ Tổng thống và các yếu nhân của chính quyền liên bang đã đòi thêm 60 triệu Mỹ kim cho ngân sách hoạt động của họ vào năm tới (2018). Lý do tốn kém quá, như: Thứ nhất, chồng ở một nơi (Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn), vợ ở một nơi (New York). Bà vợ (hiện tại) của ông Trump cứ thích ở lại nhà cũ, nằm trong Tòa tháp Trump khiến Sở Mật Vụ phải tốn tiền thuê khách sạn ở gần ngay đó làm văn phòng điều hành. Giá thuê phòng ở New York rất đắt. Thứ hai, bản thân ông Trump mỗi lần đi nghỉ lễ hoặc cuối tuần thường… bay xuống dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida khiến Sở Mật Vụ chạy theo vừa mất công, vừa tốn… nhiều tiền. Thứ ba, bầy con của ông Trump, ngoại trừ thằng con út 10 tuổi đang ở chung với bà vợ ở New York, cũng thường xuyên đi đây đi đó; làm ăn cũng có, đi chơi cũng có! Chẳng hạn như hai người con trai hay đi ngoại quốc bàn mấy thương vụ với các thương gia Ả-rập, Tây Tàu đủ thứ. Cô con gái rượu Ivanka cũng hay dẫn chồng con đi chơi chỗ này chỗ kia. Rồi cô con gái út ở tuổi “cập kê” đã mấy năm rồi cũng hay tiệc tùng đây đó với bạn bè. Nội trong tuần nghỉ Spring Break vừa rồi, Sở Mật Vụ phải điều động đến 100 nhân viên để bảo vệ mấy đứa con và đàn cháu của ông Trump đi chơi. Hên là hai bà vợ cũ không được phép ké “dịch vụ miễn phí” này nên Sở Mật Vụ cũng… đỡ! Bù lại, ông Trum có cả đàn cháu nội, cháu ngoại khiến Sở Mật Vụ cũng lãnh đủ. Dân Mỹ bầu tỉ phú làm tổng thống hóa ra lại tốn tiền thuế của họ nhiều hơn.





Cọp chết để da
Người ta nói chung và các chính trị gia nói riêng, khi chết đều muốn để lại tiếng tăm gì đó, cho đời. Một nghị viên thành phố ở Ðài Loan, tên là Tung Hsiang, đã về… thế giới bên kia cũng với ước vọng đó. Không ai nhớ hồi còn làm nghị viên ông Tung làm được chuyện gì nhưng sau đám tang của ông, nhiều người nhớ từng chi tiết. Vài ngày trước khi chết ở tuổi 76, ông này dặn người em trai lo hậu sự cho mình phải… thế này thế kia. Ðoàn xe tang của ông dài hàng mấy cây số, hơn cả trăm xe hơi đắt tiền, 50 chiếc xe jeep gắn cây cột cho một nữ vũ công trên mỗi xe múa cột. Nhìn quá là vui như vậy, chắc tang gia khỏi cần treo bảng miễn phúng… điếu!



Chức trọng lương cao
Ông Trump nói ổng chỉ nhận lương Tổng thống đúng 1 đô-la tượng trưng mà thôi. Làm tổng thống “miễn phí”. Tiếc là cả đại gia đình ông lại không xài các dịch vụ “miễn phí” khác dành cho tổng thống và gia đình một cách tượng trưng. Chi phí cho các dịch vụ đó còn lớn gấp mấy lần tiền lương chính thức hằng năm của tổng thống. Lương tổng thống chính thức của ông Trump là 400 ngàn Mỹ kim một năm. Lương của ông Phó Mike Pence khoảng chừng 230 ngàn. Lương của ông Paul Ryan làm Chủ tịch Hạ viện khoảng 223 ngàn. Lương của các nghị sĩ liên bang là 174 ngàn ngoại trừ các vị lãnh đạo trong Hạ nghị viện được chừng 193 ngàn. Lương như vậy cao hơn lương trung bình của nhiều bác sĩ ở Mỹ.
