Menu Close

Xóm chài dưới chân đèo

Nằm dưới chân đèo Cù Mông, thuộc thị xã Sông Cầu của tỉnh Phú Yên, Xuân Hải là làng chài rất ít người biết đến mặc dù cảnh quan tuyệt đẹp.

alt

Đây là đoạn từ mũi Hòn Than, đoạn nối từ đầu Phú Yên đến thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trước đây, chỉ có thể đi bằng ghe thuyền mới đến được nơi này. Kể từ khi Quốc lộ 1D được hình thành, đi lại gặp rất nhiều thuận tiện. Quốc Lộ 1D nối liền huyện Sông Cầu với thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định với tổng chiều dài 33km. Đây là con đường tránh đèo Cù Mông cũng như kích thích phát triển kinh tế các vùng ven biển như khai thác phát triển du lịch trong những năm qua. Dẫu vậy, khi đi đến nơi này, du khách vẫn tìm thấy được những nét hoang sơ, sự bình yên của một làng chài đã hình thành từ xưa đến giờ. Khu kỹ nghệ Bắc Phú Yên cũng nằm sát biển cách làng Xuân Hải khoảng 10km nhưng cũng chỉ hoạt động cầm chừng và chủ yếu là chế biến gỗ.
 
Người dân ở đây sống bằng nghề chài lưới, đi biển hoặc nuôi thủy sản quanh khu vực đầm Cù Mông. Đây có lẽ là làng chài thú vị nhất trong những làng chài mà tôi đã đi qua. Tại đây vào mỗi buổi chiều, người dân lại đổ dồn về phía biển để tụ tập vui chơi, làm những công việc hằng ngày của ngư dân. Tại bờ biển, họ bày ra những hàng quán, sòng bài, đá gà và cả những sân khấu hát bội nếu vào dịp hát lăng-tức cúng ông Nam Hải.

Mặc dù chỉ cách thành phố Quy Nhơn độ 20 phút đi xe máy, nhưng đời sống thành thị vẫn chưa ảnh hưởng đến nơi này. Mời bạn theo dõi loạt phóng sự ảnh tại xóm chài này.

alt

Người dân ở đây vẫn rất nghèo. Trước đây khi khu kỹ nghệ chưa được thành lập, người dân vẫn phải tha phương cầu thực, vào tận Sài Gòn hoặc ra Quy Nhơn để làm thuê. Trong ảnh, những người phu khuân vác vật liệu xây dựng để xây nhà. Họ phải vác những thùng gạch lát nhà đi qua những bãi cát rát bỏng chân.

alt

Một quán nước ven đường nơi đón những vị khách vãng lai chờ xe bus đi Quy Nhơn, hoặc người dân địa phương từ xa về. Quán xá nghèo nàn phần nào nói lên được cuộc sống của người dân nơi đây.


alt

Bãi biển Xuân Hải được chụp từ mũi Hòn Than khi mặt trời đang chính Ngọ. Thuyền bè được sắp xếp thứ tự để chờ chiều tối sẽ giong thuyền ra biển.

alt

Hàng quán được bày bán tấp nập bên bãi biển. Tại làng chài này cũng như rất nhiều làng chài khác trên cả nước, ăn vặt là một thú của người dân. Họ có thể bày bán rất nhiều thứ, từ sản vật của địa phương như ốc, mực đến những thứ kẹo bánh khác.


alt

Đa số người dân ở đây đánh bắt cá gần bờ nên những chiếc thuyền mà họ sử dụng là thuyền thúng hoặc nhỏ. Lượng hải sản đánh bắt được chỉ đủ cung cấp cho người dân địa phương và một số ít chở ra bán ở Bình Định.

alt

alt

Người đàn bà này bảo: “Phải ráng đan lưới để cho thằng con chiều nay nó đi biển”. Đây là công việc thường nhật của bà.

alt

Việc đan lưới không chỉ riêng của giới phụ nữ mà đàn ông cũng làm.

alt

Không chỉ có hàng quán mà còn xuất hiện những sòng bạc đỏ đen. Nói chung, cờ bạc là một thú vui của ngư dân biển trong những khi nhàn rỗi.

TT