NGUỒN TIN: SBTN

Chiều ngày 30 tháng 4 năm 2017, hơn 1000 giáo dân xứ Phú Yên và Linh Mục An-tôn Đặng Hữu Nam đã tưởng niệm ngày “30 tháng tư đen” và tuần hành bảo vệ môi trường, kêu gọi người dân đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam. Cùng tham gia với giáo xứ Phú Yên, có giới trẻ giáo xứ Phú Vinh, giáo xứ Song Ngọc.

Trong phần giảng lễ, Linh Mục An-tôn Đặng Hữu Nam đã chia sẻ với giáo dân biết rằng, cuộc chiến tranh “thống nhất đất nước” là một cuộc chiến tranh phi nhân, phi lý, một cuộc chiến “huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt.” Ông đã kể lại những biến cố đau thương sau ngày 30 tháng tư năm 1975, mà người dân Miền Nam Việt Nam đã phải gánh chịu. Nhiều người mất vợ con, nhà cửa, phải tha hương cầu thực, phải bỏ mạng trên biển cả để tìm chân trời tự do.

Sau thánh lễ, các giáo dân đã tuần hành, cầm theo những biểu ngữ với nội dung như sau: “30 tháng tư là ngày dân tộc Việt Nam mất tự do, ngày người dân Việt Nam không có quyền làm người, ngày đã làm đất nước tan hoang, ngày đã đưa đất nước lạc hậu nghèo đói.”Có cả biểu ngữ viết rằng:”Đừng nghe những gì cộng sản nói,hãy nhìn những gì cộng sản làm.”

Trao đổi với phóng viên của đài SBTN, Linh Mục An-tôn Đặng Hữu Nam cho biết: “Sau những biến cố đau thương mà người dân Việt Nam đã và đang phải gánh chịu, kể từ sau khi cộng sản Việt Nam cướp chính quyền, ông muốn người dân biết tìm hiểu thông tin, biết tìm hiểu sự thật, và dám làm chứng cho sự thật. Ông cũng muốn người dân hiểu sự thật về cuộc chiến “thống nhất đất nước,”mà cộng sản đã chiếm Miền Nam như thế nào, để rồi sau “ngày 30 tháng tư đen” có triệu người vui ,nhưng cũng có triệu người buồn.”

Được biết, nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã huy động lực lượng an ninh, công an mặc thường phục xuống theo dõi và kiểm soát cuộc tuần hành nói trên.
