Đi máy bay, có 3 điều bực mình nhất: trễ máy bay, máy bay… trễ, và bị an ninh phi trường giữ lại để kiểm soát kỹ hơn. Hôm mồng 9 tháng Bảy vừa qua, một hành khách suýt trễ máy bay vì bị an ninh phi trường quốc tế San Francisco giữ lại. Tên anh là: Jonah Falcon.

Jonah Falcon
Falcon nghĩa là chim ưng, một cái tên tiếng Anh bình thường. Nó không dài ngoằng và khó đọc như Atiyah Abd al-Rahman hay Abu Ayyub al-Masri. Nghe nó cũng không… rùng rợn như Osama bin Laden! Falcon cũng không hề trùm khăn hay lẩm nhẩm đọc kinh. Thế mà anh vẫn bị nhân viên an ninh rà soát và thẩm vấn. Có thể họ không nghi anh là khủng bố mà cho rằng anh buôn lậu động vật quý hiếm chẳng hạn (Thỉnh thoảng có những hành khách giấu động vật nhỏ trong người như chim, cá…). Cuối cùng an ninh nhân viên mới biết vật (quý) trong quần anh tuy có (thể) động đậy và rất… hiếm nhưng không thể xếp nó vào loại động vật quý hiếm. Không cần xem giấy chứng nhận, họ vẫn tin lời anh nói: “Tôi đang giữ danh hiệu vô địch thế giới!”(về…cái đó). Nếu muốn, nó có thể dài tới 13,5 inch (hơn 34 cm). Không biết tên lót (middle name) của anh có phải là Eagle (đại bàng) hay không?
Điều này mới nghe qua nhiều người nghĩ chỉ là một chuyện vui xảy ra (ngẫu nhiên) trong đời thường. Nếu tìm hiểu kỹ hơn về Falcon, có thể thấy đây không phải là một chuyện tình cờ. Falcon đi máy bay chứ không phải chỉ chạy vội ra ngõ mua bao thuốc lá mà ăn mặc qua loa. Đã nhiều lần Falcon xuất hiện trên các chương trình truyền hình lá cải để “khoe của”. Falcon còn khoe rằng nhiều hãng phim mời anh đóng vai chính nhưng anh vẫn đang… từ chối mặc dù bị thất nghiệp mấy năm nay. Anh cũng khoe rằng đàn bà trong đời anh lên đến hàng trăm. Vậy thì anh tạo sự chú ý của nhân viên an ninh ở phi trường quốc tế để làm gì? Có lẽ anh muốn giới chính trị gia quan tâm đến mình.
Các chính trị gia không có thời giờ xem ba cái chương trình lá cải phỏng vấn anh. Họ cũng không hơi đâu xem những cuốn phim của các hãng chuyên mời những diễn viên “ngoại hạng” như anh đóng vai chính. Nói ngắn gọn, chuyện anh tự lăng-xê mình lâu nay chưa đến tai của giới chính trị gia. Chuyện rắc rối của anh vừa rồi ở phi trường là chuyện nhỏ. Điều nghiêm trọng hơn là vấn đề kiểm soát an ninh cho các chuyến bay. Sự ngộ nhận ấy chứng tỏ trình độ nghiệp vụ của lực lượng an ninh chưa được tinh vi. Thế nào cũng đến tai quan chức Bộ nội an và sau đó là Tổng thống Obama và nhiều chính trị gia khác.
Ngày xưa bên Tàu, thời Tần Thủy Hoàng cũng thế. Có anh chàng tên là Lao Ái thuộc loại vô địch như anh Falcon bây giờ. Lao Ái ra giữa chợ ôm bánh xe ngựa mà xoay không cần trục. Chuyện đó đến tai tể tướng Lã Bất Vi. Mấy hôm sau Lao Ái trở thành tình nhân mẫu hậu, mẹ của vua Tần. Từ đó, Lao Ái tạo thế lực chính trị rồi nổi dậy chống vua Tần nhằm đoạt ngai vàng.
Falcon ngày nay cũng có chí lớn. Khi giải thích vì sao anh từ chối lời đề nghị của các hãng phim, Falcon nói rằng chẳng lẽ sự phi thường của anh chỉ dùng cho những việc ấy thôi sao? Hiện nay cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc bắt đầu quyết liệt. Các ứng cử viên (nhất là của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ) đang tìm cách đấu đá đối thủ của mình. Nếu khéo léo, người ta có thể nhờ Falcon để hạ uy tín đối thủ. Falcon không giành chức tổng thống nhưng tên tuổi của anh có thể đi vào lịch sử, lưu danh hậu thế như Lao Ái đã làm.
Anh có thể đột nhập vào phòng ngủ của vợ ứng cử viên nào đó khi ông này đang bận đi vận động tranh cử ở các tiểu bang xa nhà. Anh cứ để cho vợ người này đổ cho mình bất cứ tội danh nào: ăn trộm, đặt máy nghe lén (như thời tổng thống Nixon)… Mặc cho người vợ nói gì, thiên hạ vẫn biết anh là đương kim vô địch thế giới; đàn bà chạy theo cả trăm! Thời Tổng Thống Clinton ngoại tình với cô Monica, không ai nghi ngờ về tài kinh bang tế thế của ông. Ngược lại, nếu vợ một ứng cử viên ngoại tình thì nhiều người sẽ đặt nghi vấn về tài trị quốc và bình thiên hạ của ông ta.
Có điều chắc chắn không ai sẽ thuê Falcon đột nhập vào Tòa Bạch Ốc. Không phải nơi này an ninh tốt đến mức “bất khả xâm phạm”. Đơn giản vì Tổng Thống Obama là… da đen. Không cần bà Obama tố cáo, cử tri Mỹ vẫn tin Falcon vào đó chỉ để ăn trộm hoặc đặt máy nghe lén. Mà thôi!
chuyenkhongdau@gmail.com