Dư luận vừa lắng xuống sau vụ một người VN mua thị trấn ở Mỹ, nay lại rộ lên nguồn tin lại thêm một người VN nữa vừa mới mua xong 15,000 héc-ta đất tại bãi thử nguyên tử tiểu bang Nevada của nước Mỹ với giá 10 tỷ USD!
Không chần chừ, các cơ quan truyền thông, báo chí ngay tại Mỹ đã cử các phóng viên (PV) săn tin giỏi nhất của mình vội vàng vào cuộc. Riêng hãng truyền hình CNN đã cho ngay PV của mình qua tận Việt Nam để tìm chủ nhân mới của 15,000 ha. đất Mỹ này và tìm hiểu sự việc. Vượt nhiều khó khăn trở ngại, cuối cùng PV của CNN đã lần ra người họ cần tìm. Đó là người đàn ông 58 tuổi tàn tật (cụt một chân), sống ở Sài Gòn. Được sự đồng ý của ông ta, không chờ đợi, các PV CNN đã làm một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng nhân vật đang trở nên hết sức sốt dẻo với dư luận Mỹ và báo chí nước này. Cuộc phỏng vấn được CNN truyền hình trực tiếp như sau:
Phóng viên CNN (PV):
– Ông cho biết sơ qua tiểu sử, nghề nghiệp và lý do ông chọn mua đất tại Mỹ?
Ẩn danh (AD) (người được phỏng vấn giấu tên): -Tôi là người của chế độ cũ, nghề hiện tại là đi “Ăn xin”. Còn lý do mua đất ở Mỹ là không sợ giống như Văn Giang, Vụ Bản ở Việt Nam ạ.
PV: – Ông nói nghề hiện tại, còn trước kia?
AD: – Dạ nghề hành khất!
PV: (ngạc nhiên): – Hành khất? Ông có thể nói rõ và kể rõ công việc, con đường làm giàu bằng nghề này của ông tại Việt Nam?
AD: – Tôi làm nghề này từ 1975 đến nay. Năm 1975, sau khi Việt Nam mất, vì cụt 1 giò nên nhà nước không bắt tội, chỉ tịch thu nhà rồi đuổi ra đường. Nhờ bị đuổi ra đường nên tôi đã có nghề ăn xin từ đó. Đầu tiên xin ở các chợ, sau ra các bãi người ta vượt biên. Cầu xin Chúa Phật độ trì cho họ đi đến nơi. Ai chứ những Boat People này mạng họ còn không tiếc, của cải còn lại gì họ trút lại cho ăn mày làm phước đi biển chứ mang theo làm gì. Sau đó, khi đến nơi, có việc làm họ lại gởi tiền về biếu tôi, gọi là trả công mình cầu nguyện cho họ.
PV: – Thời gian đó họ gởi cho ông một năm được bao nhiêu?
AD: – Cũng ít thôi, khoảng triệu đô!
PV: – Triệu đô ???
AD: – Vâng! Có khi hơn!
PV: – Có triệu đô mỗi năm ông vẫn tiếp tục đi xin?
AD:– Vâng! tôi lại càng mở rộng lĩnh vực kinh doanh ăn mày bằng cách mở thêm “Chi nhánh” giống như các tổng công ty, tập đoàn nhà nước.
PV: – Ông cho biết cụ thể là mở rộng như thế nào, ăn mày thì chỉ có 2 tay?
AD: – Vâng! Trước kia tôi chỉ chìa 1 mũ cối ra xin, nay mở rộng ra, ngả luôn 2 tay hai mũ cối thành 2 công ty. Không những thế, tôi còn mở một trang Web riêng để ăn mày online, ông có thể truy cập vào địa chỉ: “Ăn mày chấm.Gu gồ.chấm tiênlãng” để biết phương thức chúng tôi hoạt động.
PV: – Cảm ơn, Ông có thể cho biết nhà nước VN có cấm nghề này, hay họ ưu tiên và động viên khuyến khích?
AD: – Vâng ông PV nói đúng. Nhà nước họ đưa tôi lên truyền hình nhiều lần trong mục “Người tốt việc tốt”. Họ còn khuyến khích mọi người noi gương và muốn nhân rộng mô hình ăn xin ra khắp cả nước! Vậy sao cấm được?! Hơn nữa, suốt ngày lải nhải van xin, tay chân vướng bận mũ thau nhặt tiền đếm tiền, thì giờ đâu mà “Diễn biến hòa bình”, thế lực thù địch nào ngu mà móc nối với những thằng ăn mày chỉ chăm chăm xin xỏ đếm tiền? Xã hội càng nhiều ăn xin thì xã hội càng ổn định, bận kiếm ăn suốt ngày, thì giờ đâu nữa mà chống với đối!
PV: – Ông cho biết khẩu hiệu tương lai trong nghề của ông?
AD:– “Ăn mày theo Kinh tế Thị trường, định hướng Xã hội Chủ nghĩa!”
PV: – Thật ra tôi không hiểu ông nói gì, nhưng câu nói rất hay. Thế ông có nghĩ ông có tài sản bằng hoặc hơn các quan chức nhà nước?
AD: – Tôi chỉ bằng móng tay. Quan chức ăn mày đi máy bay, ăn mày xuyên quốc gia, ăn mày quốc tế lại còn ăn cắp. Tôi làm sao bì kịp!
PV: – Ông có kế hoạch gì khi làm chủ 15,000 ha. đất sau này?
AD: – Sẽ chia lô, bán lại cho Quan chức, Cán bộ, Đảng viên giàu có để họ “Hạ cánh an toàn” khi về hưu, mất chức hay chế độ quy tiên!
PV: – Rồi tiếp theo?
AD: – Sẽ báo FBI, Interpol bắt ráo lũ sâu bọ này lãnh thưởng.
PV: – Cảm ơn ông về cuộc Phỏng vấn thú vị này.
AD: – Ô kê, Thánh Kiu ve ry mớt! Ô kê Salem!
Việt Nam, 06/06/2012