Menu Close

Cờ Đảng

“Đảng ta có một lá cờ, (nay) cấm không được phép che… lờ chị em”, đó là nói về lá cờ “quang vinh” của đảng ta. Theo như nghị định chính phủ vừa ban hành và được báo chí trong nước đồng loạt đưa tin là, các cá nhân hay tổ chức nào treo cờ đảng ta “thiếu trang trọng” như treo thấp, treo khuất, treo ngược, treo… (chỗ) bậy – tức “che chỗ bạ” thì sẽ bị phạt từ ba đến năm triệu. Má ơi, mấy chị em (thơm tho) mặc bikini “che chỗ bạ” ở hồ bơi, bãi biển bên Mỹ này mà ở Việt Nam ta thì chắc bị phạt tiền tỉ chớ chẳng chơi.

image007

Nồi nào vung ấy

Người Mỹ bảo “nồi nào vung ấy” là… “Every Jack has his Jill” – chàng Jack nào thì có em Jill đó. “Jack” trong câu chuyện này là Dilli Koirala, 33 tuổi tại Nepal và “Jill” là Mimkosba Bista, 30 tuổi (tất nhiên) cũng ở Nepal. “Nồi vung” này đồng điệu, đồng cảnh (ngộ) là cả hai đều góa vợ, goá chồng nên đến với nhau, thì ôi thôi quá hợp lý, hợp tình. Chỉ có đôi chút rắc rối là Dilli đang ở tù vì tội giết vợ và Mimkosba thì cũng đang “ủ trong tờ” (ở trong tù) vì tội… sát chồng. Cả hai vừa nên vợ chồng hồi tháng Hai vừa qua và mỗi tháng được dắt đến… ngó nhau một lần. Họ sẽ chính thức được chung sống với nhau sau khoảng… 14 năm nữa, khi cả hai đều được trả tự do.

wire-116927-1487930193-20_634x415

Thất Bại Tàng Viện

Thất Bại Tàng Viện là gì? Xin thưa là bảo tàng lưu trữ những thương phẩm bị xem là thất bại khi tung ra thị trường. Đó là bảo tàng viện Museum of Failure chuẩn bị khánh thành tại Helsingborg, Thụy Điển vào Hè năm nay. Người sáng lập bảo rằng trưng bày các thương phẩm thất bại khi tung ra thị trường là thúc đẩy việc sáng tạo và cải đổi các thương phẩm đến mức hoàn thiện hơn một khi được tung ra thị trường. Nhìn các sản phẩm này thì quả đúng là quá… thất bại so với những thứ tân tiến đang có hiện nay.

innovation-failures