NGUỒN TIN: VOA

Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy và gia đình của anh Nguyễn Hữu Tấn, nói rằng: Họ không tin anh chết vì tự cắt cổ. Trao đổi với đài VOA Tiếng Việt, anh Nguyễn Hữu Tài, em trai của anh Nguyễn Hữu Tấn, nói rằng: “Anh không tin anh trai tự sát, bởi vì đồn công an canh giữ nghiêm ngặt, không thể có vật nhọn nào có thể mang vào bên trong. Hơn nữa, làm sao trong phòng tạm giam lại có hung khí để tự sát.” Trước đó ngày 4 tháng 5, nhật báo Vĩnh Long đưa tin: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo, thông tin chính thực về việc “nghi can Nguyễn Hữu Tấn tự sát,” trong trại tạm giam của công an tỉnh.

Được biết ngày 2 tháng 5 vừa qua, theo nguồn thông tin được cung cấp, Cơ Quan An Ninh Điều Tra của Công An Vĩnh Long “ra lệnh bắt khẩn cấp anh Nguyễn Hữu Tấn, để điều tra về hành vi phát tán tài liệu, chống phá nhà nước,” theo Điều Luật 88 của Bộ Luật Hình Sự. Sáng ngày 3 tháng 5, trong lúc thẩm vấn, anh Nguyễn Hữu Tấn xin một điếu thuốc hút, sau đó xin nước uống. Khi nhân viên điều tra ra khỏi phòng, anh Nguyễn Hữu Tấn đã lấy con dao rọc giấy trong chiếc cặp của nhân viên điều tra, tự cắt vào mạch máu hai bên cổ tự sát.

Đại Tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám Đốc Công An Tỉnh Vĩnh Long, khẳng định: Anh Nguyễn Hữu Tấn không hề bị đánh đập, hay sử dụng “nhục hình.” Gia đình nạn nhân đã xem qua băng thu hình này. Trong khi đó Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy cho rằng, dùng nhục hình bức cung là chuyện thường ngày xảy ra tại Việt Nam.
