Garland – Vào tối Thứ Bảy 6 tháng 5 năm 2017 tại Nhà hàng Quốc Hương, thành phố Garland, Texas một buổi tiệc hội ngộ đầy ý nghĩa do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Dallas/Fort Worth tổ chức, đó là Tiệc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường Nữ Trung học Trưng Vương (1917- 2017).

Khoảng 300 quan khách tham dự gồm các cựu nữ sinh Trưng Vương cùng gia đình và các vị đại diện hai cộng đồng Dallas và Tarrant County, một số các hội đoàn, thân hữu và giới truyền thông báo chí.
Buổi kỷ niệm cũng làm nhớ lại một thời quá khứ trong bối cảnh đất nước chia đôi, trên một triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam, ba ngôi trường trung học nam sinh Trần Lục, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, cùng trường Nữ Trung học Trưng Vương di chuyển vào Saigon năm 1954. Trường Trưng Vương tọa lạc tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Sài Gòn chỉ vài năm sau là đã nức tiếng. Nếu trường Nữ Trung học Gia Long được nữ sinh miền Nam yêu thích như thế nào thì Trưng Vương được người dân miền Bắc yêu thích như vậy.

Thông thường các buổi họp hội đoàn cựu học sinh rất được đồng hương yêu mến, vì ở đó, chúng ta tìm lại được một thời hoa mộng đầy ắp niềm vui, và hôm nay Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu hay thơ mộng hơn với tên gọi Tà Áo Trưng Vương đã làm chết mê chết mệt học sinh Chu Văn An cũng từ gốc bắc, chưa kể các chàng nam sinh Võ Trường Toản kế bên.
Buổi hội ngộ hôm nay, hội Trưng Vương có một đại sư tỷ là Giáo sư An Hà Châu, cũng là cựu nữ sinh Trưng Vương học đệ tam năm 1954 di cư cùng trường vào Saigon. Bà năm nay đã 84 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn.

Sau nghi thức chào quốc kỳ, Hội trưởng Trưng Vương DFW, bà Ðào Thị Sen ngỏ lời chào mừng quan khách tham dự. Bà nói hôm nay kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường nữ trung học Trưng Vương. Sau ngày di cư vào Nam năm 1954, Trường đã đào tạo được nhiều thế hệ nữ sinh góp phần vào việc phát triển đất nước. Cũng như các trường trung học khác, Trường Trưng Vương với chương trình giáo dục 7 năm trung học về trí dục, đức dục làm căn bản cho nền tảng giáo dục nhân bản của miền Nam Việt Nam, nay ở xứ người bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm xưa thời áo trắng học trò vô tư, với tương lai và ước vọng trước mắt, xin gửi tấm lòng biết ơn quý thầy cô đã dạy dỗ chúng con nên người hữu dụng cho xã hội và gia đình. Xin gửi đến quý vị và các bạn những tình cảm thương yêu. Chúng tôi xin ghi mãi tấm ân tình này…
Lời phát biểu của bà Hội trưởng khiến mọi người hồi tưởng lại một thời miệt mài học tập tại trường, sao mà êm đềm và thơ mộng quá.
Phần hai của chương trình là cắt bánh sinh nhật 100 năm Trường Trưng Vương và chương trình văn nghệ. Ðặc biệt là màn trình diễn thời trang Á Châu, các cựu nữ sinh tham gia đều tự sắm cho mình một bộ trang phục, có thể nói là rất công phu rực rỡ và đẹp mắt nhất từ trước đến nay.
Tại Saigon trước năm 1975 mỗi năm đều tổ chức đại lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng rất trọng thể trên đại lộ Thống Nhất, trường Trưng Vương luôn luôn được vinh dự cử hai nữ sinh xinh đẹp đóng vai Hai Bà Trưng Trắc và Trưng Nhị cùng với một số nữ tướng khác. Tại Dallas/Fort Worth thường Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm Hai Bà Trưng làm chung một ngày.


PT