
“Hãy bảo vệ tương lai của em” chính là biểu ngữ của nhiều em nhỏ tại cuộc hưởng ứng Ngày Trái Đất hôm 22 tháng 4 vừa qua, trong khuôn viên Lake Eola xinh đẹp giữa lòng thành phố Orlando. Đây là lần thứ 22 Trung Tâm Florida tổ chức Ngày Trái Đất và cũng là lần đầu tiên Diễn Hành Khoa Học được tổ chức tại nơi đây, đồng hành cùng hơn 500 cuộc diễn hành và biểu tình khác khắp thế giới.
Đó là một buổi sáng thứ bảy trời trong xanh, gió mát, thời tiết hoàn hảo cho một chuyến dã ngoại. Hàng ngàn người đã đổ dồn về phía trung tâm thành phố, không chỉ hoà mình cùng thiên nhiên mà còn để đấu tranh vì sự sinh tồn của Đất Mẹ. Mitch Emerson, trưởng ban tổ chức diễn hành cho hay: “Khoa học vốn có tính phi chính trị. Bạn đưa ra quyết định dựa trên những sự thật đã được chứng minh. Khoa học không phải là tốt hay xấu, mà khoa học là đúng hoặc sai”. Kêu gọi cho buổi diễn hành là hội For Our Future (Vì Tương Lai Của Chúng Ta) với mục đích bảo vệ vai trò quan trọng của khoa học trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm sức khoẻ, an toàn, kinh tế và chính phủ. Cuộc diễu hành ở Orlando là một phần của nỗ lực trên toàn thế giới nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ cho các chủ đề liên quan đến khoa học như biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao và đặc biệt biểu tình chống đối việc chính phủ cắt giảm ngân sách của Cơ quan Bảo vệ Môi trường.


Bên cạnh cuộc diễn hành, Ngày Trái đất được tổ chức bởi Vegetarians of Central Florida (Hội Những Người Ăn Chay) bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối, bao gồm hơn 25 gian hàng thức ăn chay, trưng bày về cách sống khoẻ mạnh và thân thiện với môi trường, hoạt động vui chơi cho trẻ em, chương trình nhận nuôi chó mèo, giáo dục về môi trường, góc thủ công, và dàn nhạc sống với hơn 12 ca sĩ địa phương biểu diễn.
Mở đầu cho chương trình, Thị trưởng Buddy Dyer đã cam kết sẽ giúp Orlando trở thành “The City Sustainable” (thành phố chuyên về năng lượng tái tạo). Tiếp theo đó, luật sư kiêm giáo sư đại học Rollins Josephine Balzac phát biểu: “Chúng ta hãy biết đồng cảm. Nếu bạn đã từng đấu tranh cho tự do, quyền phụ nữ, nước sạch, hay dân nhập cư, hôm nay tôi xin bạn hãy đấu tranh cho môi trường. Mạng sống của người da màu quan trọng, mạng sống của mọi người đều quan trọng. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình và lắng nghe mối quan tâm của người khác”. Tổng thống John F. Kennedy từng nói rằng: “Chúng ta có nhiều điểm tương đồng: cùng thở một bầu khí quyển, cùng kế thừa một hành tinh,cùng trân trọng tương lai của con mình, và chẳng có ai là bất tử” Vậy hãy bảo vệ sự sinh tồn của trái đất!”.


Tôi nhớ đến những ngày học ở trường UCF. Vị hiệu trưởng từng nói, “Khi các em thấy một vấn đề, trước khi càm ràm, hãy tìm ra cách giải quyết trước đã”. Trong thời thế kinh tế khó khăn hay khủng hoảng chính trị, có nhiều cách để mang đến sự thay đổi tích cực. Thay vì ngồi một chỗ phàn nàn, chúng ta có thể trực tiếp lên tiếng với các nghị sĩ quốc hội, vận động diễn hành để nâng cao nhận thức trong cộng đồng, hay chủ động hơn bằng cách bày ra phương án giải quyết vấn đề. Như các em học sinh trung học ở khu vực Apopka, Howard, và College Park, không chỉ hưởng ứng Ngày Trái Đất tại Lake Eola, các em còn đang chế tạo robot để tranh đua với hơn 800 đội trên thế giới trong cuộc thi sáng tạo Odyssey of the Mind. Mặc dù vất vả bán nước trái cây dưới trời nắng nóng nhưng các em luôn nở nụ cười thật tươi và vô cùng phấn khích trước chuyến đi đến Michigan cho vòng chung kết. Tương lai của hành tinh này thuộc về những tấm lòng cao thượng và tài năng thay đổi thế giới, chúc các em may mắn!
















QN