Menu Close

Vận động viên đặc biệt

Olympic 2012 đã khai mạc tuần qua tại London, Anh Quốc, thành phố duy nhất có vinh dự ba lần tổ chức Olympic (năm 1908, 1948 và 2012). Mời bạn “rảo” quanh các vận động trường  và gặp gỡ một số vận động viên hết sức đặc biệt và cũng thật đáng ngưỡng mộ.

alt

Vận động viên trẻ nhất

Là một bé gái chưa chào đời, chỉ 8 tháng tuổi trong bụng mẹ, con gái nữ xạ thủ môn bắn súng Nur Suryani Mohamed Taibi thuộc đoàn Malaysia, người đang mang thai đuợc 8 tháng. Nur Suryani là nữ vận động viên có thai duy nhất kỳ Olympic này và đại diện Malaysia lần đầu trong môn thi này. Lo ngại lớn nhất của Nur Suryani không phải chuyện sinh bất ngờ trước hay ngay ngày thi đấu, mà cô chỉ sợ rằng con gái… đạp bụng mẹ ngay khoảnh khắc nín thở và bóp cò súng.

alt

Vận động viên già nhất

Nếu con gái Nur Suryani Mohamed Taibi là người trẻ nhất ra sân đấu thì “cụ” ông Hiroshi Hoketsu, 71 tuổi sẽ là vận động viên (VĐV) già nhất lần Olympic này. Ông sẽ đại diện Nhật thi đấu môn cỡi ngựa. Hiroshi tham gia Olympic lần đầu từ năm 23 tuổi và đến nay chưa giành được huy chương gì nên có lẽ sự tham gia lần này sẽ mang lại cho ông tấm huy chương… “Vận động viên Già Nhất”, cũng an ủi phần nào trước khi về hưu.


alt

Vận động viên… mắt kém nhất

Có mặt trong đoàn vận động viên Mỹ đi London còn có VĐV Brad Snyder, một tuyển thủ bơi lội bị mù cả hai mắt. Brad Snyder, từng là một chuyên gia gỡ mìn của Hải Quân Hoa Kỳ và bị mù khi đang gỡ mìn tại chiến trường Afghanistan hồi năm 2011,  sẽ tham dự London 2012 Paralympics, một cuộc thi dành cho người khuyết tật khắp thế giới nhằm tạo những hứng khởi và đam mê thể thao cho tất cả mọi người trên thế giới.

alt

alt