Menu Close

Ván bài cuối cùng (kỳ 1)

Sơ lược nội dung: Một buổi tối may mắn của Shannon Sanderson, cô thắng liên tiếp ở bàn blackjack tại sòng bài Sam’s Town Casino.

Đến 3 giờ sáng, dẫu đang hưng phấn và luyến tiếc, cô đành phải đứng dậy, ra về. Có 3 đứa con nhỏ, một 7, một 5 và 3 tuổi, đang mong ngóng mẹ…

Hôm đó là ngày 19 tháng 4 năm 1996, sinh nhật 58 tuổi của Robert. Theo dự định, Robert Sanderson và vợ, Shannon, sẽ đến sòng bài Sam’s Town Casino, thuộc thành phố Tunica, tiểu bang Mississippi giải trí.

Mái ấm của Robert Sanderson, một doanh gia thành công và vợ, Shannon
Mái ấm của Robert Sanderson, một doanh gia thành công và vợ, Shannon

Mississippi là một tiểu bang đứng thứ 3 nước Mỹ về số lượng sòng bài. Cư dân tại tiểu bang này, nếu không có máu me, thì thi thoảng đến đây để thư giãn, miễn không nướng sạch gia tài trong một đêm.

Robert và Shannon nằm vào dạng thứ hai, mỗi khi có dịp đặc biệt, họ lại rủ nhau vào casino:

– Anh xong chưa. Mình chuẩn bị đi nha? Shannon hỏi.

– Xin lỗi em. Anh quên mất. Tối nay con gái anh mang ổ bánh đến mừng sinh nhật. Anh phải tiếp chuyện nó tí. Mình đi trễ chút được không?

– Cái gì? Em phải gởi con nữa. Ai giữ cho mình đi trễ? Lộn xộn quá đi!

Họ cãi nhau ầm ĩ.

Ðể nói thêm chút về cuộc hôn nhân giữa Robert và Shannon. Ðây là cuộc hôn nhân thứ hai của họ. Trước đây cả hai đều đã có gia đình, sau đó ly dị và mỗi người đều có con riêng. Shannon 3 nhóc, nhỏ nhất 3 tuổi, lớn nhất 7 tuổi. Dẫu 3 con, ở tuổi 25, Shanon trông vẫn còn xinh đẹp, trẻ trung, phơi phới đầy sức sống.

“ Đôi đũa lệch” Robert Sanderson và Shannon
“ Đôi đũa lệch” Robert Sanderson và Shannon

Ngược lại Robert gần 60 “xuân xanh”, là một thương gia khá thành công. Có lẽ vậy mà ông đã qua mặt những đôi mắt thèm thuồng của những người trẻ tuổi đang ngưỡng mộ Shannon.

Nhưng bê được người đẹp về nhà không hẳn là xong chuyện.

Càng sống chung, nàng và Robert càng nhận ra họ không thuận thảo. Họ cãi vã luôn luôn. Nhất là dạo sau này còn cấu xé nhiều hơn. Hầu như chuyện lớn chuyện nhỏ đều dẫn đến hục hặc.

Dư luận cho rằng họ có vấn đề lấn cấn về tài chánh. Kẻ khác suy diễn tuổi tác chênh lệch khiến họ không đồng điệu về quan niệm cũng như sở thích.

– Vậy thôi,  anh ở nhà. Em đi đây.

Nói rồi, Shannon xách 3 đứa con của mình ra xe, nổ máy.

Nàng đem con gởi ở một nhà giữ trẻ quen. Một mình hướng về phía casino quen thuộc: Sam’s Town Casino.

Một buổi tối “bà nhập” Shannon thắng giòn như bắp rang (ngồi, giữa)
Một buổi tối “bà nhập” Shannon thắng giòn như bắp rang (ngồi, giữa)

“Ðen bạc đỏ tình” và ngược lại, không rõ có đúng không, nhưng hôm đó Shannon đánh bài như có bà độ. Cỡ nào cũng thắng, nàng cười vang cả một góc sòng bài. Những con bạc khác cũng hò reo huyên náo.

Khoảng 3 giờ sáng, nàng sốt ruột liếc đồng hồ, và luyến tiếc đứng dậy, dẫu trong sự chèo kéo, nài nỉ của các con bạc trong bàn, với họ cô không chỉ là một người đẹp duy nhất trong bàn mà còn là  một nữ thần may mắn.

Nhưng nàng nhận ra quá trễ để đón con.

Nàng không định đi lâu như vậy.

Mang đống chip đến bàn đổi tiền.

Năm ngàn!

Nàng mỉm cười, chưa bao giờ nàng thắng lớn như vậy, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ.

Từ parking của casino, một chiếc xe âm thầm bám theo nàng…

Dầu tiếc nuối, Shannon cũng quyết định đứng dậy...
Dầu tiếc nuối, Shannon cũng quyết định đứng dậy…

(Nguồn Forensis Files)

HẾT KỲ 1

Người đó là ai?

Một người mê say nhan sắc giai nhân quyết tâm theo đuổi?

Hay chính là người chồng đang rắp tâm theo dõi, để chắc rằng vợ mình không lang thang nơi khác?

Với giác quan bén nhạy của phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp, liệu Shannon có   phát hiện được điều gì khác lạ không?

Hay…

Mời bạn xem kiếp kỳ sau.