Cảnh sát tuần tra bờ hồ và bắt gặp một cậu bé đang câu cá. Trong chiếc thùng nhựa, cá bơi tung tăng :
– Cháu có giấy phép câu cá không?
– Dạ không. Đây là cá cảnh của cháu.
– Cá cảnh?
– Dạ. Cháu đem cá ra đây thả xuống để cho chúng nó bơi vài vòng thư giãn rồi huýt sáo là chúng tự quay lại nhảy vào thùng để mang về nhà.
– Thử xem!
– Vâng.
Cậu bé tóm từng con cá thả xuống hồ. Một lát sau.
– Thế nào? Cháu định bao giờ thì gọi chúng quay lại hả?
– Gọi gì ạ?
Dũng cà lăm (OK city, st)

Bảo Huân
Cẩn thận
Một phụ nữ thuê một thám tử theo dõi chồng bà ta suốt một tuần với tiền công hậu hĩnh.
Theo hợp đồng, cứ mỗi giờ thám tử phải điện thoại báo cho bà biết chồng bà đang làm gì. Sau 7 ngày, viên thám tử vui vẻ nói:
– Chúc mừng bà, ông nhà không ngoại tình với ai cả!
– Tôi biết. Ông nhà tôi không bao giờ lăng nhăng!
– Sao bà thuê tôi theo dõi ông ấy?
– Tuần rồi, người yêu cũ của tôi ở Mỹ về thăm…
hoài nam (st)
Nhà mới
Nghe tin một học sinh vừa “move” về chỗ ở mới, cô giáo hỏi:
– Tony, em có thích căn nhà mới không?
– Thưa cô đẹp lắm và em rất thích. Ai cũng có phòng riêng, chỉ bố và mẹ là vẫn phải ở chung.
Hương thầm (lượm lặt)