NGUỒN TIN: VOA

Các tu sĩ thuộc Đan Viện Thiên An tiếp tục bị côn đồ tấn công, hành hung. Một tên côn đồ dùng thanh sắt đánh một tu sĩ bị trọng thương, bất tỉnh. Sự kiện này xảy ra khi các tu sĩ quay phim cảnh chính quyền địa phương ngang nhiên cho xe ủi và xe xúc đất mở một con đường, ngay trên khu đất thuộc quyền sở hữu của đan viện. Trao đổi với Đài VOA Tiếng Việt, tu sĩ Maria Giuse Chữ Mạnh Cường cho biết: Có ba hồ ngăn nước tưới vườn tiêu của Tu Viện Thiên An. Chính quyền đã tận dụng con đập này, san lấp nới thêm ra để xe hơi có thể đi qua, và nói đây là con đường dân sinh.

Các tu sĩ thinh lặng bảo vệ đất đai của tu viện trong hòa bình, chỉ đứng nhìn. Khi họ nhìn thấy một tu sĩ quay phim, chụp ảnh, họ bắt đầu xua đuổi. Không ngờ còn hai tu sĩ ở đang ở trong phòng. Họ đã kéo một tu sĩ tên Hậu từ trên gác xuống, hành hung đến nỗi tu sĩ này bất tỉnh, bị thương nghiêm trọng. Linh mục Nguyễn Văn Đức, bề trên của Đan Viện Thiên An, nói rằng: Tu Sĩ Hậu không bị đe dọa đến tánh mạng, nhưng vẫn bị chấn thương não. Đan Viện Thiên An thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên, Huế, nơi được mệnh danh là “Đà Lạt trên đất Huế.” Đan Viện Thiên An ở trên ngọn đồi lớn nhất, trong số nhiều ngọn đồi thuộc quyền sở hữu của đan viện từ năm 1940.
