Thực ra chính quyền Việt Nam cũng có soạn ra một đống chữ in thành sách hẳn hoi, và họ gọi đó là Pháp Luật. Thứ luật này là luật trên danh nghĩa chứ nó không phải là khuôn thước mà cả chính quyền lẫn người dân phải thượng tôn như xứ tự do.
Luật này được viết theo ngẫu hứng của những bộ óc hoang dã chứ chẳng theo một thứ logic chặc chẽ nào của người có học, nên cứ điều này đá điều kia, điều kia phủ định điều nọ làm mớ luật đó nó rối lên như một đống rác ở Đa Phước – Nhà Bè.
Trong bộ máy nhà nước hàng triệu anh chị đảng viên đu bám vào đó ăn lương, tham ô, nhưng khi làm thì chỉ biết làm bừa vì chẳng anh chị nào hiểu luật.
Trong nhà nước CS, mọi thứ cứ lộn xộn như đám rừng. Anh viết luật thì chẳng dựa vào lẽ công bằng. Anh làm chức năng chấp pháp thì cứ tự ý hành sự mà chẳng cần biết một chữ nào trong đống sách luật kia. Vì thế trong nhà nước này tự nó là một nhà nước vô pháp vô thiên như khu rừng Trường Sơn thời còn súc vật sống ẩn dật trong đó vậy. Có người nói mỉa mai, CS nó dùng một thứ luật được gọi là TAO LÀ LUẬT.
Thứ luật này nó chỉ con voi và kết luận đó là con kiến, từ con kiến nó biến thành không có gì. Hay cũng có thể từ không có gì nó biến thành con kiến, từ con kiến nó dựng thành con voi tuỳ trường hợp.
Trong trường hợp quan chức cỡ bự như Đinh La Thăng làm thất thoát hàng tỷ đô. Thế là Trung Ương Đảng họp kết luận hắn có tội, có tội thì bị “kỷ luật”. Thế là xong. Làm mất hàng tỷ đô của dân không có một sự trừng phạt nào hết mà còn thưởng cho hắn một chức quan kín đáo hơn. Đấy là voi thành kiến, kiến thành chẳng có gì cả.
Trong trường hợp 4 người bất đồng chính kiến lên Facebook viết vài status chỉ trích chế độ. Từ chỗ chỉ trích chính quyền suy ra thành chống đối chính quyền, từ chống đối chính quyền thành âm mưu lật đổ chính quyền. Ta thử xem lại, 4 người chỉ sở hữu cái smartphone hay laptop lên Internet đăng vài status thì sao lật đổ được một chính quyền khổng lồ có tổ chức chặc chẽ như CS đây mà lại kết tội họ âm mưu lật đổ một chính quyền? Đấy chuyện từ một con kiến CS thổi thành con voi.
Hãy nghĩ xem? Chính quyền mà trong tay có quân đội đông cả triệu người, có máy bay, tàu ngầm vv… Ngoài ra, họ còn sở hữu hàng chục vạn công an với hàng trăm xe đặc chủng chống bạo động, súng ống, lựu đạn hơi cay có đầy đủ. Vậy với vài status có lật được chính quyền như vậy không? Nhưng với CS, chúng sẵn sàng trơ trẽn kết tội 4 người họ tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” đó. Với CS mọi lẽ phải hay sự công bằng đều bị chà đạp một cách dễ dàng. Họ có thể lôi cổ 4 con kiến ra kết tội âm mưu lật đổ Vạn Lý Tường Thành một cách dễ dàng. Bởi vì đối với CS không có luật pháp gì ráo mà chỉ có cái thứ được gọi là TAO LÀ LUẬT mà thôi.
Từ facebook Đỗ Ngà