Kịch bản và đạo diễn: Edgar Wright.
Tài tử:
Ansel Elgort vai Baby / Miles.
Hudson Meek vai Baby khi còn nhỏ.
Kevin Spacey vai Doc.
Lily James vai Debora.
Jon Hamm vai Buddy / Vincent,
Eiza González vai Darling / Monica,
Jamie Foxx vai Bats / Leon.
Baby là nickname của Miles, một chàng trai trẻ làm công việc getaway driver (lái xe tẩu thoát) cho Doc, một ông trùm tội phạm, một con người mưu kế chuyên lập ra những kế hoạch cướp ngân hàng và nhiều vụ khác. Baby buộc phải làm việc cho Doc để trừ nợ vì đã ăn cắp một chiếc xe hơi của ông ta, nhưng dần dần cậu trở thành một tài xế mà Doc vô cùng ưng ý vì tài năng thiên bẩm, trí thông minh trong những cuộc tẩu thoát ngoạn mục khi bị cảnh sát săn đuổi. Và còn vì Baby kín tiếng và không quan tâm đến chuyện của người khác, chỉ tập trung vào đúng nhiệm vụ lái xe của mình.
Câu chuyện dần dần mở ra cho khán giả hiểu được nguyên nhân vì sao Baby ít nói và luôn luôn nghe nhạc. Bị một tai nạn xe hơi từ nhỏ, cái tai nạn đã giết chết ba mẹ Baby, nhất là người mẹ mà cậu vô cùng yêu quý, và để lại chấn thương nặng nề cho Baby-cậu bị chứng ù tai rất nặng, luôn luôn có tiếng ồn trong tai và để át tiếng ồn, cậu nghe nhạc. Dần dần âm nhạc trở thành niềm đam mê lớn và cậu tập sáng tác dựa trên những âm thanh trong cuộc sống của mình, những câu đối thoại người khác đang nói, cậu ghi âm lại, chọn một nhóm từ nổi bật và tạo ra những bản remix thuộc thể loại hip-hop với một cụm từ láy đi láy lại.
Doc có nhiều nhóm làm việc cho những kế hoạch của ông ta, trong đó có một nhóm hay làm chung gồm có Buddy (Jon Hamm), Darling / Monica (Eiza González), người vợ bất hợp pháp của Buddy, Bats / Leon (Jamie Foxx), một kẻ thích bạo lực, và không ổn định.

– Nguồn Screen Rant
Mặc dù phải làm công việc của một getaway driver và chung đụng với những tội phạm nhưng bản chất của Baby không thuộc về thế giới đó, cậu vẫn còn bị yếu mềm bởi lòng tốt và những cảm xúc của mình. Khi gặp và yêu Debora (Lily James), một cô hầu bàn xinh tươi ở một quán ăn nơi mẹ cậu đã từng làm việc, Baby quyết định từ bỏ công việc của mình, làm một người lái xe giao pizza bình thường, như mong muốn của người cha nuôi, Joe (CJ Jones), một ông già điếc sử dụng xe lăn và là người mà Baby nói bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng Doc lại không muốn buông Baby và cậu buộc phải quay trở lại.
Doc có kế hoạch đánh cắp các đơn đặt hàng tiền giả để làm giả từ bưu điện. Nhưng “phi vụ” cuối cùng lại bị trục trặc. Bats bị chính Baby lao xe vào xe tải giết chết sau khi Bats giết một nhân viên an ninh, chiếc xe bị hỏng, ba người còn lại bị cảnh sát truy đuổi, Monica bị bắn chết. Buddy đổ lỗi cho Baby đã làm hỏng mọi chuyện dẫn tới cái chết của Monica và quyết tâm truy sát Baby.
Cả nhóm, kể cả Doc cuối cùng chỉ còn lại mỗi Baby sống sót và trên đường chạy trốn với Debora. Nhưng khi bị cảnh sát chặn đầu, thì Baby, ghê tởm với cuộc sống của mình và tội ác, quyết định không chạy trốn nữa…

Sau khi phát hành, bộ phim nhận được những lời khen ngợi và đã thu về 155 triệu đô la trên toàn thế giới so với ngân sách sản xuất 34 triệu đô la, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất của đạo diễn Edgar Wright.
Trên trang Rotten Tomatoes, bộ phim có rating 95% dựa trên 260 bài đánh giá, với tỷ lệ trung bình là 8.1 / 10. Ðây là một tỷ lệ cao cho một bộ phim thuộc thể loại bạo lực hài action comedy film. Các cảnh lái xe tẩu thoát, cuộc truy đuổi của cảnh sát, những cuộc “chạm trán” giữa Baby và Buddy, người đang điên cuồng muốn truy sát Baby đến cùng…được dàn dựng rất công phu, tạo sự hứng thú cho khán giả. Nhân vật Baby là một nhân vật thú vị, và Ansel Elgort, một diễn viên, ca sĩ và là một DJ đã có một vai rất phù hợp với mình. Các tài tử từ Kevin Spacey vai Doc, Jamie Foxx vai Bats / Leon, Jon Hamm vai Buddy…đều chứng tỏ sự chọn lựa đúng đắn của đạo diễn.

Bộ phim lấy tên từ “Baby Driver”, một bài hát từ album “Bridge over Troubled Water” của Simon & Garfunkel. Trong phim có khá nhiều bài hát, âm nhạc và những chi tiết hài hước đã làm tăng thêm “gia vị” cho bộ phim. Một điểm yếu là các nhân vật đều có tính cách rõ nhưng không được xây dựng theo chiều sâu, mọi thứ chỉ trên bề mặt, trừ nhân vật Baby. Mối quan hệ tình cảm giữa Baby và Debora cũng đi theo lối mòn, đọng lại trong người xem có lẽ là cảnh quay cả hai trong phòng giặt đồ với những chiếc máy giặt bên trong những khối vải, quần áo đủ màu sắc đang quay tròn. Thú vị hơn lại là mối quan hệ giữa Doc và Baby. Doc, một con người lạnh lùng, mưu mô nhưng không thường xuyên sử dụng bạo lực, người đã kéo Baby vào thế giới này nhưng lại có những lúc gần như là người bảo vệ Baby trước sự đả kích của những người khác, đã mềm lòng với Baby và quyết định giúp Baby cùng Debora chạy trốn.
Thành công thương mại của bộ phim thì quá rõ ràng, nhưng để đòi hỏi hơn nữa về nghệ thuật và chiều sâu thì hơi quá đáng. Dù sao, đây là một bộ phim dễ xem, hấp dẫn với thể loại này.

SC