NGUỒN TIN: VOA

Có ý kiến cho rằng cáo buộc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cũng như vụ ông Hồ Ngọc Thắng bị cơ quan tỵ nạn Đức cho nghỉ việc, làm dấy lên sự nghi ngờ về “bàn tay bí mật” trong cộng đồng người Việt ở quốc gia Phương Tây. Trong bối cảnh này, ngày 1 tháng 9 vừa qua, một nhật báo có tiếng ở Nhật cho đăng bài xã luận nói về “mặt tối của Đảng [Cộng sản Việt Nam],” liên quan đến sự kiện một cựu quan chức từng bị Hà Nội truy nã gắt gao.

Ông Hồ Ngọc Thắng, nhân viên Văn Phòng Di Trú Và Tỵ Nạn Liên Bang Đức. mới đây đã bị cho nghỉ việc, sau khi lên tiếng trên Facebook về sự kiện đã đẩy mối bang giao Việt -Đức xuống mức thấp nhất, đối với nhiều thập niên qua. Bà Edith Avram, phát ngôn viên của Văn Phòng Di Trú Và Tỵ Nạn Liên Bang Đức, cho đài VOA Tiếng Việt biết như sau: Ông Hồ Ngọc Thắng là nhân viên của họ từ năm 1991, nhưng không phụ trách việc xét duyệt người tỵ nạn đến từ Việt Nam. Cơ quan này không biết chuyện ông có bài đăng trên báo. Hơn nữa, họ không có quyền thẩm tra tài khoản trên trang mạng xã hội của các nhân viên. Các đồng nghiệp trực tiếp của ông Hồ Ngọc Thắng cũng không đề cập gì tới chuyện này. Cơ quan của họ chỉ biết, khi nhận được câu hỏi của báo chí vào ngày 7 tháng 8 năm 2017, và ngay lập tức đã điều tra để làm rõ sự kiện nói trên.

Bà Edith Avram cho biết, họ đã mời ông Hồ Ngọc Thắng đến trao đổi, và tạm thời để ông nghỉ việc, cho đến khi sự kiện này kết thúc. Sau khi hoàn tất mọi sự kiện, Văn Phòng Di Trú Và Tỵ Nạn Liên Bang Đức chấm dứt mối liên hệ về nghề nghiệp, với ông Hồ Ngọc Thắng. Họ cho rằng, không có mối liên hệ trực tiếp giữa ông Hồ Ngọc Thắng, và cáo buộc về việc bắt cóc đã xảy ra. Tuy nhiên, bà Edith Avram không cho biết lý do, vì sao họ sa thải ông Hồ Ngọc Thắng.
