Menu Close

Gia đình em Nguyễn Mai Trung Tuấn không nơi cư ngụ sau khi ra khỏi nhà tù

NGUỒN TIN: VOA

Em Nguyễn Mai Trung Tuấn. Ảnh: VOA
Em Nguyễn Mai Trung Tuấn. Ảnh: VOA

Dù được chính quyền Việt Nam trả tự do trước thời hạn 5 tháng, do “chấp hành án tù tốt,” nhưng bà Mai Thị Kim Hương, ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, người gọi mình là “dân oan” nói với Đài VOA rằng, chính quyền đã cưỡng chế, tịch thu nhà cửa, và “cướp mất” tất cả mọi thứ của gia đình bà. Được biết, bà và chồng là ông Nguyễn Trung Can, và con trai là Nguyễn Mai Trung Tuấn đã về địa phương, nhưng không còn nơi cư trú. Họ sống lang thang, chưa có được một bữa cơm gia đình. Bởi vì họ không còn nhà cửa, không chén bát, không tiền của, không quần áo, ngoài một bộ đồ mặc trên người.

Gia đình em Nguyễn Mai Trung Tuấn, khi chưa bị bắt giữ và cưỡng chế đất. Ảnh: Tin Mừng Cho Người Nghèo
Gia đình em Nguyễn Mai Trung Tuấn, khi chưa bị bắt giữ và cưỡng chế đất. Ảnh: Tin Mừng Cho Người Nghèo

Bà Mai Thị Kim Hương cũng phản đối, việc lao động cưỡng bức trong trại tù. Bà cho biết, những tù nhân bị buộc phải làm việc đến 10 giờ mỗi ngày. Bà cũng nói về bản ản của chính quyền dành cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn, lúc đó mới 15 tuổi. Tháng 11 năm 2015, Tòa Án Long An tuyên phạt Nguyễn Mai Trung Tuấn 54 tháng tù giam, vì tội “cố ý gây thương tích,” theo Khoản 3 Điều 104 Bộ Luật Hình Sự.  Phiên toà phúc thẩm vào tháng 2 năm 2016 sau đó, đã kết án em Nguyễn Mai Trung Tuấn 30 tháng tù giam. Vụ án này gây nhiều chú ý, vì Nguyễn Mai Trung Tuấn là một thiếu niên “dân oan” đầu tiên bị xét xử ở Việt Nam.

Em Nguyễn Mai Trung Tuấn. Ảnh: YouTube
Em Nguyễn Mai Trung Tuấn. Ảnh: YouTube