NGUỒN TIN: VOA

Ông Rufus Phillips, tác giả quyển sách “Why Vietnam Matters” mới ra mắt, đến Miền Nam Việt Nam lần đầu tiên vào thập niên 1950, lúc ông mới 24 tuổ. Nhiều nhiều thập niên sau đó, quốc gia nằm ở Đông Nam Á này vẫn ám ảnh ông. Hôm qua, trao đổi với thông tin viên Đài VOA Tiếng Việt, ông cho biết “vẫn còn nhớ nhất cảm giác về tình anh em với những người Việt Nam, cùng một lý tưởng chung là bảo vệ tự do.” Ông lưu giữ nhiều kỷ vật trong căn nhà ở bên ngoài thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và nói rằng, chúng luôn gợi nhắc về thời kỳ mà ông cho là “xáo trộn,” và “nhiều sai lầm.”

Ông Rufus Phillips xuất bản quyển sách “Why Vietnam Matters,” nhận định về chính sách đúng đắn, cũng như những điều sai lầm của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam. Bằng tư liệu cá nhân và tư liệu của chính phủ, Ông Rufus Phillips đã khắc họa chân dung của những nhân vật ông từng gặp và trao đổi, như Tổng Thống John F Kennedy, ông Robert McNamara, hay Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Ông gửi một thông điệp đến giới trẻ Việt Nam, đó là “khuyến khích họ tiếp tục theo đuổi, không chỉ đời sống vật chất mà còn quan tâm tới tự do và sự tôn trọng của chính phủ, đối với người dân.” Theo lời ông, giới trẻ nên khao khát thay đổi, “để Việt Nam tự do và công bằng hơn nữa đối với tất cả mọi người.”
