Menu Close

Phục Sinh ảm đạm (kỳ 2)

Tóm tắt nội dung: Dale và Glee là một gia đình giàu có, mẫu mực và hạnh phúc. Ông là một thương gia buôn bán máy bay nông nghiệp thành công. Họ có 2 con, một trai một gái. Cô chị, Tiffany, xinh đẹp, nhân hậu. Và cậu em trai, Dana, lịch lãm, thông minh.

Năm 1992, cả nhà trở về sau những ngày nghỉ ở biển nhân lễ Phục Sinh. Chỉ vắng mặt cậu con trai Dana khi đó đang ở nhà bạn gái.

Họ không bao giờ ngờ rằng đó là lễ Phục Sinh cuối cùng trong cuộc đời mình…

Hai hôm sau, người quản gia mở cửa và phát giác cả 3 người đều bị hạ sát. 

Ðiều lạ lùng là kẻ xâm nhập không chỉ lấy đi tiền bạc, mà nhắm cả mạng sống của họ. Hung thủ kiên nhẫn chờ đợi các nạn nhân xuất hiện rồi nhẩn nha hạ sát từng người một. Có phải đây là một vụ tư thù?

phuc-sinh-am-dam-ky-2e

Kỳ 2

Cảnh sát tìm thấy một hộp đạn 9 li, rơi vãi trong phòng ngủ Dale.

Ngoài ra không còn dấu vết gì khác. Một vài bện chỉ màu vàng lác đác vương vãi trên xác các nạn nhân.

Những viên đạn từ thi thể nạn nhân, khi so sánh, oái oăm thay, lại chính là từ hộp đạn lấy ở phòng ngủ chủ nhân.

phuc-sinh-am-dam-ky-2b

phuc-sinh-am-dam-ky-2a
Hoá đơn và hộp đạn ở phòng ngủ nạn nhân

Từ mã số của hộp đạn, cảnh sát tìm ra được nơi bán:

– Ông có còn hóa đơn của những hộp đạn đã bán không?

– Còn đủ cả. Tôi còn giữ tất cả hóa đơn của những hộp đạn đã bán 30 năm qua.

Ðiều bất ngờ, là hộp đạn do chính Dale Ewell mua! Chứng tỏ, kẻ thủ ác đã biết rất rõ những thứ trong gia đình này, hộp đạn để đâu, và cả giờ giấc đi về của họ.

phuc-sinh-am-dam-ky-2c
Mặt trước và cửa sau căn nhà ông Dale Ewell lúc xảy ra án mạng. Thoạt nhìn, có vẻ như đang sinh hoạt bình thường

Như vậy, có thể không đơn giản là một vụ giết người, cướp của, vì sau khi hạ sát mẹ con Glee, lấy tất cả tiền bạc, nữ trang, hắn đã kiên nhẫn đợi ông Dale trở về…

Ngoài việc lấy tiền, dường như, kẻ đó muốn cả gia đình này phải xóa sổ!

Tin này gây chấn động không chỉ ở thị trấn Fresno mà gây bàng hoàng cả tiểu bang California.

Vụ án được xếp vào một trong những vụ án mạng lớn nhất thế kỷ của nước Mỹ!

phuc-sinh-am-dam-ky-2d

Những dấu hiệu làm các thám tử điều tra quan tâm nhất là:

– Cửa nhà không bị đập khóa. Vậy kẻ cướp vào bằng cách nào?

– Tại sao hắn biết mật mã alarm báo động để tắt?

– Có ai vô tình để thông tin này lọt vào tay kẻ xấu?

– Cửa được khóa lại cẩn thận, sau khi gây án.

Dana Ewell được gọi lên thẩm vấn:

– Cậu có nghi ngờ ai không?

– Dạ, không.

– Thế hôm đó cậu ở đâu?

– Dạ, tôi ở nhà bạn gái, ăn tối với ba mẹ cô ấy.

– Ở đây?

– Cách nhà bố mẹ tôi 160 miles.

Bố cô bạn gái của Dana, là một nhân viên FBI, xác nhận điều này.

Bằng chứng ngoại phạm của Dana quá rõ ràng.

phuc-sinh-am-dam-ky-2
Khu phố ở thị trấn ông Dale Ewell đã mua những hộp đạn mà số phận dành cho mình

Mở rộng các mối quan hệ của vợ chồng Dale và Glee, có một vài điều đáng chú ý:

Trước đây, Dale mua lại hãng máy bay từ một người có tiền án buôn lậu ma túy. Không rõ, giữa họ có mâu thuẫn trong việc kinh doanh hay không? Với những tay giang hồ, việc gì cũng có thể xảy ra.

Còn vợ ông, Glee Ewell, có một thời từng làm việc cho CIA, liệu bà có liên quan đến những bí mật nào cần phải im tiếng vĩnh viễn?

Dính đến những chỗ này, rất khó để hoàn tất cuộc điều tra. Vì cạy thông tin ở những cơ quan kiểu như CIA là điều vô cùng gian khổ.

mời bạn xem tiếp kỳ 3 vào số báo tới